Thế giới

Singapore: Người đàn ông sát hại vợ bầu với lý do 'để vợ con không phải chịu cảnh nợ nần'

Giám đốc điều hành của một trung tâm huấn luyện an ninh tin chắc rằng công ty của mình đang gặp khó khăn về tài chính nên quyết định giết vợ để chủ nợ không truy lùng cô và đứa con trong bụng.

Theo Asia One, vụ án rúng động này xảy ra vào tháng 1 năm 2022 nhưng gần đây mới được đưa ra xét xử. Hung thủ giết người là ông David Brian Chow Kwok-Hun (33 tuổi) và nạn nhân chính là người vợ đang mang thai và đứa con trong bụng cô.

David được cho là đã phải chịu đựng chứng mất ngủ và căng thẳng tột độ suốt 1 tháng ròng rã sau khi xem qua hồ sơ báo cáo tài chính mà một nhân viên, làm việc tại trung tâm huấn luyện an ninh do người đàn ông này điều hành, cung cấp.

Rạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2022, David nảy sinh ý định tự tử và hy vọng rằng việc giết vợ Isabel Elizabeth Francis (30 tuổi) và đứa con gái chưa kịp chào đời của họ sẽ giúp cả gia đình được "lên thiên đường" thay vì phải chịu tủi nhục.

Singapore: Người đàn ông sát hại vợ bầu với lý do 'để vợ con không phải chịu cảnh nợ nần'
Xe cấp cứu xuất hiện bên ngoài tòa nhà nơi vợ chồng David sinh sống

Anh ta lật người vợ đang ngủ say trên giường lại rồi dùng dao đâm và nói: "Xin lỗi, anh không còn đường lui".

David tự kết liễu đời mình rồi xin cho vợ cùng đứa con gái trong bụng của anh ta được "lên thiên đường" nhưng cuối cùng người đàn ông này tự sát bất thành. Sau 2 lần cố gắng tự làm hại bản thân và nhận được tin nhắn từ cha mình, David đã tự gọi cảnh sát để đầu thú.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát nhận ra rằng công ty của David không hề làm ăn thất bại và những con số sai là do... lỗi kế toán. Thậm chí, công việc kinh doanh của David còn có lãi, với con số khoảng 1 triệu SGD (tương đương hơn 17 tỷ VNĐ) trong một năm gần đây.

Phiên tòa xét xử

Tờ tin tức Mothership đưa tin về phiên tòa xét xử diễn ra hôm 26 tháng 10 năm 2023 mới đây: "David, hiện 35 tuổi, xuất hiện tại Tòa án Tối cao Singapore với diện mạo khác hẳn. Tóc cắt ngắn, anh ta mặc áo phông trắng bên trong áo khoác màu tím có chữ "TÙ NHÂN", quần dài màu nâu và đi dép.

Người đàn ông liên tục nhắm mắt và chắp hai tay về trước khi phiên điều trần bắt đầu. Anh ta nói vài câu ngắn gọn với luật sư của mình khi họ đến. Phòng xử án chật kín những người quen biết của đôi vợ chồng cũng như giới truyền thông".

Theo tình tiết vụ án, được cơ quan công tố tiết lộ tại tòa, vào thời điểm đó, cô Isabel đang mang thai một bé gái được 15 tuần.

Họ kết hôn vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 và chuyển đến căn hộ trên tầng 2 tại Lô 228B Ang Mo Kio vào tháng 5 năm 2021.

David là giám đốc điều hành của Trung tâm Đào tạo KnowledgeTree, một tổ chức đào tạo an ninh. Vào tháng 12 năm 2021, anh nhờ kế toán lập báo cáo tài chính nửa năm của công ty mình.

David yêu cầu kế toán tính toán lại một lần nữa vì anh ta cho rằng có sai sót khi thấy con số thực sự thấp. Kế toán đồng ý và đưa cho anh ta kết quả tương tự vào đầu tháng 1 năm 2022.

Trong lần kiểm tra thứ 3 của nhân viên kế toán, người này mới nhận ra sai sót của mình và biết rằng công ty làm ăn có lãi chứ không lỗ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, David tin rằng công việc kinh doanh đang trên đà thất bại.

Đến tháng 1 năm 2022, anh ta trở nên căng thẳng về tình hình tài chính của công ty đến mức mắc chứng mất ngủ. Anh ta chỉ ngủ 1-2 tiếng mỗi đêm trong suốt 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Anh ta uống thuốc điều trị chứng mất ngủ nhưng không có tác dụng và suốt đêm cứ đi đi lại lại trong nhà. Vợ, gia đình và những người xung quanh ngày càng lo lắng trước tình trạng của anh ta.

David đã nói chuyện với một trợ lý cấp dưới và được người này trấn an anh rằng công ty vẫn đang thu về lợi nhuận.

Anh ta cũng đã nói chuyện với mẹ và anh trai mình, cả 2 người đều trấn an rằng công ty sẽ hoạt động tốt trong 2 năm tới nhờ lợi nhuận của những năm trước.

Bất chấp sự trấn an của họ, David vẫn tiếp tục mất ngủ vì tình hình tài chính của công ty và điều mà anh ta nghĩ đến là sự thất bại không thể tránh khỏi. Anh ta bắt đầu xuất hiện ảo giác về "những người lính hành quân, một con quỷ và con búp bê đáng sợ".

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, người ta quan sát thấy David có vẻ bơ phờ khi xuất hiện tại văn phòng. Mẹ anh ta mời con trai ra ngoài ăn trưa và đưa về nhà. David uống thuốc điều trị chứng mất ngủ mà mẹ đưa cho và ngủ trưa.

Gia đình lo lắng cho anh ta và nhất quyết đề nghị cả nhà cùng nhau ăn tối. Họ thậm chí còn giúp David đặt lịch một buổi tư vấn với chuyên gia tâm lý, dự kiến vào chiều ngày 11 tháng 1 năm 2022.

Nảy sinh ý định tàn nhẫn

Sau bữa tối cùng vợ và gia đình, đêm đó, David không thể ngủ và tiếp tục đi lại trong nhà.

Đang suy nghĩ về công việc kinh doanh, anh ta xem hồ sơ LinkedIn của các đối thủ cạnh tranh và đăng nhập vào trang web của công ty. Khi nhận ra nhân viên của mình vẫn chưa khắc phục được sự cố trên cổng thông tin, tâm trạng của David bắt đầu trùng xuống.

Khoảng 3 đến 4 giờ sáng, anh ta bắt đầu nghĩ đến việc tự tử.

Đây là lần đầu tiên David có ý định tự tử. Anh ta nảy ra ý định giết vợ trước khi tự kết liễu cuộc đời vì không muốn cái chết của mình sẽ khiến vợ xấu hổ. David cũng lo ngại rằng người ta sẽ truy lùng cô và gia đình sau khi công việc kinh doanh thất bại.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 11/1, David ra tay. Sau khi giết vợ, anh ta đi kiểm tra xem có ai nghe thấy tiếng la hét của vợ mình không rồi đi vào bếp lấy một con dao khác tự đâm vào cơ thể mình nhưng không chết. David vẫn còn tỉnh táo khi nhận được tin nhắn từ bố vào khoảng 7 giờ sáng.

Singapore: Người đàn ông sát hại vợ bầu với lý do 'để vợ con không phải chịu cảnh nợ nần' - 1
Căn hộ tầng 2 nơi cô Isabel Elizabeth Francis được phát hiện tử vong vào ngày 11/1/2022.

Đến khoảng 7h30', anh ta quyết định tự đầu thú vì không muốn liên lụy đến bố. Anh ta cũng dặn bố đừng đến nhà mình. Anh ta bò ra cửa để mở sẵn cửa cho cảnh sát và nằm dưới sàn chờ họ đến.

Cảnh sát đến nơi thì phát hiện cô Isabel nằm bất động trên sàn và được xác định đã chết tại hiện trường.

David lập tức bị bắt và được chuyển đến Bệnh viện Tan Tock Seng để điều trị vết thương.

Mắc chứng rối loạn điều chỉnh

Theo bác sĩ tâm thần của Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore, David được phát hiện mắc chứng rối loạn điều chỉnh với tâm trạng lo lắng, chán nản vào thời điểm phạm tội.

Công tố viên lưu ý rằng David đã có "suy nghĩ tiêu cực" rằng người ta sẽ truy lùng vợ anh sau khi công ty phá sản.

Tuy nhiên, công tố viên lập luận rằng David đã thực hiện các hành động có mục tiêu trong vụ việc và do đó khả năng kiểm soát xung động của anh ta không bị suy giảm.

Anh ta liệt kê 5 ví dụ, bao gồm việc Chow kiểm tra độ sắc bén của con dao, quay người vợ lại trước khi đâm và kiểm tra xem có ai nghe thấy tiếng hét của cô hay không, đồng thời nhận thấy rằng David không phải là người mất trí và đủ khả năng để nhận tội. Bên công tố đề nghị mức án từ 9 đến 12 năm tù.

Công tố viên thừa nhận vụ việc là một "vụ án bi thảm" nhưng lập luận rằng David không thiếu khả năng kiểm soát hành động vì anh ta không giết vợ mình một cách bốc đồng và thực hiện những hành động có chủ đích.

Người này nói thêm rằng David có thể đã chọn không tiếp tục hành vi dẫn đến cái chết của vợ mình, nhưng anh ta đã làm như vậy.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa lưu ý rằng cả David, vợ anh ta và gia đình họ vừa ăn tối vào ngày 10 tháng 1, đêm trước khi xảy ra vụ án mạng. Người này lập luận rằng David và vợ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau.

Luật sư cho rằng "hoàn toàn không có lý do, không có động cơ" để David giết vợ và anh ta đã hành động hoàn toàn mất kiểm soát.

Mặc dù gia đình cô Isabel không xin giảm nhẹ mức án cho David nhưng họ cũng không yêu cầu mức án nặng hơn đối với con rể.

Cuối cùng, luật sư cho rằng bản án giờ đây không còn quan trọng đối với David nữa vì anh ta đã mất vợ và con gái.

"Anh ấy sẽ sống quãng đời còn lại khi 2 người anh ấy yêu thương đã chết vì anh ấy. Đây giống như một bản án chung thân đối với anh ấy. Anh ấy đã mất đi tất cả", vị luật sư nói.

Bản án cuối cùng

David bắt đầu khóc nức nở khi nghe câu nói của luật sư. Một số người tham dự phiên tòa đã rơi nước mắt.

Khi đưa ra quyết định, thẩm phán cho biết David đã tự gây dựng công ty sau khi trải qua tuổi thơ lớn lên trong "cái bóng" của anh chị em mình.

Công ty của anh ta là thứ mà anh ta đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực để gây dựng, và do đó, ý nghĩ về sự thất bại của công ty đã khiến anh ta vô cùng đau buồn.

Thẩm phán đề cập đến 21 tài liệu tham khảo về những bằng chứng mà luật sư đã thu thập được từ bạn bè, gia đình và thậm chí cả các đối thủ cạnh tranh kinh doanh của David. Ông đồng ý với luật sư rằng hành động của David hoàn toàn không có chủ đích.

Ngoài ra, thẩm phán lưu ý đánh giá của Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore có thể có mối liên hệ nhân quả giữa chứng rối loạn điều chỉnh của David và hành vi phạm tội của anh ta.

Thẩm phán đã kết án David 7 năm tù giam, tính từ thời điểm anh ta bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2022.

David đã rơi nước mắt khi tòa tuyên án.

Theo Minh Nhật (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/nguoi-dan-ong-sat-hai-vo-dang-mang-thai-voi-ly-do-de-vo-con-khong-phai-chiu-canh-no-nan-20231027125959215.htm