-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
03/12/2020 13:14Gã đồ tể sát hại hơn 42 người, nạn nhân thứ 21 xinh đẹp thoát chết từ căn hầm tội ác và 'trả ơn' kẻ thù bằng hành động không ai ngờ
Vào đầu năm 1990, những người sống ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) không thể không biết đến vụ án giết người hàng loạt chấn động ở Nột Hà, Hắc Long Giang. Kẻ thủ ác chính là Giả Văn Cách, tên đồ tể sát hại hơn 42 người.
Thời điểm đó, nhiều người truyền tai nhau “nếu không muốn sống, hãy đến Nột Hà”, chỉ câu nói này đã có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của vụ án. Đã 30 năm trôi qua, những ký ức ám ảnh về Giả Văn Cách vẫn khiến người dân rùng mình mỗi khi nhắc đến.

Giả Văn Cách, sinh ra ở Nột Hà. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, gia đình gửi hắn đến một nhà máy địa phương làm công nhân sản xuất phụ tùng xe. Vì hắn có ngoại hình cao ráo, đẹp trai nên rất được lòng phụ nữ. Thời gian này, hắn qua lại với nhiều nữ công nhân và có quan hệ bất chính nên bị sa thải.
Sau khi rời khỏi nhà máy, tên Giả bắt đầu giết mổ động vật và bán thịt bò. Tuy nhiên, việc làm ăn buôn bán khá chậm khiến cuộc sống của hắn khó khăn. Để kiếm được nhiều tiền hơn, hắn đã quyết định chọn con đường phạm tội đó là cướp của giết người.
Từ khoảng tháng 7/1990, Giả Văn Cách lang thang trên đường phố để tìm con mồi. Mục tiêu mà hắn nhắm đến là những phụ nữ trẻ, nhẹ dạ cả tin. Với vẻ bề ngoài ưa nhìn, Giả Văn Cách đã lừa được hàng chục người phụ nữ về nhà mình. Sau khi quan hệ tình dục, hắn đã cướp tài sản và giết chết họ.

Có một số người cố gắng chống trả thì hắn lại càng ra tay mạnh bạo hơn. Sau khi sát hại nạn nhân, thay vì phi tang xác thì hắn lại ném thi thể của họ vào trong hầm nhà mình. Nhiều tin đồn cho rằng, việc giết người cướp của đã trở thành sở thích của hắn. Thậm chí, hắn còn ngủ với xác chết cả ngày lẫn đêm. Sau này, khi cảnh sát điều tra đã phát hiện từ tháng 7 đến tháng 11/1990, Giả Văn Cách đã giết ít nhất 20 phụ nữ trẻ và giấu xác họ trong hầm.

Từ tháng 1 đến tháng 8/1991, Giả Văn Cách cùng đồng bọn thành lập một nhóm đồ tể chuyên đi dụ dỗ nạn nhân và cướp của. Trong nửa đầu năm 1991, nhiều người trong khu vực Nột Hà lần lượt biến mất có cả nam lẫn nữ, những người xung quanh sợ hãi không dám bước ra đường vào buổi tối vì sợ trở thành mục tiêu của tên Giả. Tuy nhiên, trong số đó, có nạn nhân thứ 21 vô cùng đặc biệt, đó là Từ Lệ Hà.
Khác với những nạn nhân khác, Từ Lệ Hà sau khi bị tên Giả dụ dỗ, không những thoát chết mà còn trở thành đồng phạm của hắn. Được biết, Từ Lệ Hà là một nữ công nhân bình thường. Thời điểm đó, cô cãi nhau với chồng nên đã bỏ nhà ra đi. Khi lang thang trên đường, Từ Lệ Hà đã rơi vào tầm ngắm của tên Giả. Sau khi được tên Giả bắt chuyện, Từ Lệ Hạ bị vẻ ngoài của hắn cuốn hút và theo hắn về nhà.

Cô không ngờ rằng, chính sự nhẹ dạ này đã khiến cô rơi vào địa ngục. Cũng như bao nạn nhân khác, Từ Lệ Hạ cũng bị cưỡng hiếp và cướp tài sản. Từ Lệ Hà bị tên Giả bóp cổ, đợi khi cô ngất lịm hắn đã vứt cô vào hầm. Nhưng điều đáng nói, Từ Lệ Hạ không chết mà chỉ bị ngất.
Khi tỉnh dậy, cô không ngờ mình đang ở trong một cái hầm đầy xác chết với mùi hôi nồng nặc. Từ Lệ Hà đã tìm cách chui ra khỏi hầm ấy trong sự sợ hãi. Tuy nhiên, khi tên Giả phát hiện Từ Lệ Hà chưa chết, hắn đã lấy cây xẻng và chuẩn bị giết cô một lần nữa thì Từ Lệ Hà đã van xin: “Đừng giết tôi, tôi có thể giúp anh”.
Tên Giả do dự rồi sau đó đặt xẻng xuống và nói: “Được rồi”. Từ đó, Từ Lệ Hà đã trở thành đồng phạm của tên Giả. Cô đã được giao nhiệm vụ dụ dỗ “con mồi” đến nhà của Giả. Tại đây, tên Giả và đồng bọn khác sẽ giết và cướp của. Trên thực tế, Từ Lệ Hà đã có nhiều cơ hội để trốn thoát và tố cáo tội ác của tên Giả nhưng cô không làm.

Theo điều tra của cảnh sát, vụ giết người hàng loạt được phá án dựa vào một vụ trộm cắp khác. Thời điểm đó, tên Giả cùng đồng bọn đến tỉnh Chiết Giang gây án thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ về hành vi trộm cắp. Trong lúc cho lời khai, Từ Lệ Hà đã vô tình khai nhận về hành vi mình từng làm trước vụ trộm cắp này, từ đó cảnh sát đã phá án thành công.
Theo các chuyên gia điều tra tội phạm, số vụ cướp của giết người của tên Giả được xác nhận là 42 vụ nhưng một số người dân Nột Hà cho biết con số xác thực phải hơn thế nữa.
Sau khi băng nhóm của Giả Văn Cách bị bắt giữ, quy trình pháp lý của vụ án này được thực hiện rất nhanh chóng. Theo báo cáo văn phòng cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang kết thúc cuộc điều tra vào ngày 26/12/1991 và khởi tố vụ án vào ngày 31/12 cùng năm.
Vào ngày 9/1/1992, 4 tên tội phạm trong vụ án Giả Văn Cách đã bị tử hình theo pháp luật.
Theo Tiểu Lương (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




