-
Độ Mixi xin lỗi vì hút chất cấm
-
25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến"
-
Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera
-
Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?
-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
Thế giới
05/03/2017 17:04Gã người Anh trả giá sau hàng loạt vụ tấn công tình dục
Michael Dun, 57 tuổi, bị buộc tội cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục 4 phụ nữ trong suốt nhiều năm. Hai nạn nhân bị người đàn này giam cầm ép làm nô lệ tình dục
Trong phiên xét xử tại Tòa án Teesside Crown ngày 1/3, Dunn bị kết án 27 năm tù cho cáo buộc về tấn công tình dục 10 lần và giam người bất hợp pháp.
“Những gì từng xảy ra cho thấy hắn ta là người đàn ông thủ đoạn, nhiều mánh khóe và có dục vọng cao”, Thẩm phán Tony Briggs nói.
Những cô gái vô tội rơi vào bẫy của kẻ “khát tình”
Thông qua một người bạn, thiếu nữ 14 tuổi quen Michael Dunn. Do còn bồng bột, cô đã bỏ nhà ra đi.
Cảnh sát mở cuộc điều tra về sự mất tích bí ẩn này. Họ đã nhiều lần lục soát tìm kiếm cô ở nhà của Dunn nhưng đều vô vọng. Bởi nạn nhân được giam giữ trong “căn phòng bí mật”, được thiết kế phía sau tủ lạnh.
![]() |
Chân dung kẻ phạm tội Michael Dunn. Ảnh: Daily Mail. |
Sau mỗi lần say rượu, Dunn đã tấn công tình dục, đánh đập thiếu nữ. Có lần nạn nhân đã phải tự nhốt mình trong phòng tắm, nhưng người đàn ông này vẫn phá cửa và đánh cô thậm tệ.
Thiếu nữ 14 tuổi đã trải qua những cơn ác mộng và được chẩn đoán mắc chứng hậu chấn thương tâm lý. Cô thừa nhận rằng phải đấu tranh sau nhiều lần cố gắng tự tử bằng thuốc và quyết định báo cảnh sát vào năm 2014.
Một nạn nhân khác cũng bị tấn công trong suốt 30 năm. Người phụ nữ, giờ 54 tuổi, phải chịu đựng những trận đánh, những lần hãm hiếp không có quyền phản kháng. Thậm chí, bà còn bị sảy thai vì những trận đánh “thập tử nhất sinh”.
Dunn thay phiên “quan hệ” với nhiều nạn nhân. “Kẻ khát tình” coi người phụ nữ, đứa bé ở tuổi vị thành niên như “món hàng”, phục vụ nhu cầu tình dục cho hắn hàng ngày.
Nhằm qua mắt cảnh sát trong mỗi lần bị lục soát, tên này đã đục tường và thiết kế “căn phòng bí mật” để giấu bé gái 14 tuổi. Các nạn nhân cho rằng cuộc đời của họ đã bị “nhấn chìm” bởi hành vi lạm dụng của Dunn.
Một nạn nhân kể rằng đã tâm sự với Dunn về quá khứ đau buồn từng bị hiếp dâm. Cô không ngờ vài ngày sau, chính “người bạn tâm giao” đã không ngại ngần giở hành vi đồi bại với cô.
Luật sư biện hộ Rod Hunt nói rằng thân chủ đang trong quá trình xét nghiệm ung thư. Ông khẳng định những hành động bạo lực và tấn công tình dục của Dunn là hậu quả của việc không đủ tỉnh táo khi say rượu.
Tại phiên tòa, bị cáo không biểu lộ chút hối lỗi, ngoài việc chỉ gật đầu khi phán quyết cuối cùng được tuyên bố.
Nạn nhân chia sẻ với tờ Daily Mirror: “Tôi đã báo cảnh sát và họ không tin tôi. Hắn ta là một con quỷ. Tôi muốn hắn ta kết thúc cuộc đời sau song sắt nhà tù, bù lại cho những nỗi đau tôi phải chịu đựng trong suốt 20 năm qua".
![]() |
Dunn đào tường, xây phòng bí ẩn ngay sau tủ lạnh. Ảnh: Daily Mail. |
Một người khác cho hay: “Đây là những ký ức mà tôi không muốn nhớ đến. Chúng như ác mộng vậy. Tôi đã phải chịu đựng quá lâu rồi. Cuối cùng, nỗi đau dai dẳng này cũng kết thúc".
Quan tòa nhận định đây là trường hợp kinh khủng và bị cáo đã vấy “vết nhơ” lên cuộc đời các nạn nhân.
Cảnh sát và cánh báo chí đặt ra những nghi vấn về việc tên này đã hành động như thế nào, để che giấu những hành động sai trái, lạm dụng tình dục trong suốt thời gian dài. Ngoài ra, họ còn lo ngại Dunn đã lợi dụng, tấn công nhiều nạn nhân khác, bởi tên này nhiều lần thay đổi nơi sống.
Họ hàng tiết lộ rằng Dunn từng đào một cái hầm lớn ngày trong phòng khách và gọi đó là “hầm trú bom”.
Kẻ ấu dâm còn dùng búa tạ để đập những viên gạch, thiết kế nên một khoảng trống đủ rộng cho cô gái trốn ở nhà hắn tại Manchester. Sau đó, hắn che lại bằng tấm nhựa và đặt một xô cát bên cạnh để ngụy trang.
Cẩn thận hơn, tên này đã huấn luyện 2 chú chó giống Alsace của mình canh chừng bên ngoài. Ngôi nhà còn được giám sát bởi hệ thống camera, cảm biến dày đặc. Nhất cử nhất động của các nạn nhân đều không thoát khỏi sự trông chừng của hung thủ tàn ác.
“Cần phải xem xét xem anh ta có nhằm mục đích nào không. Anh ta suốt ngày say xỉn và đi loạng choạng trên đường”, người hàng xóm cũ của Dunn chia sẻ với cảnh sát.
Sau khi tội ác được phơi bày, cảnh sát phát hiện rằng Dunn từng hiếp dâm một bé gái 11 tuổi, nói với cô bé rằng: “Đây là việc mà con trai, con gái hay làm”.
Theo Lan Phương - Chi Lê (Tri Thức Trực Tuyến)








- Làm mâm cỗ Vu Lan trên đất Úc, con gái nhớ nhà, chỉ mong mẹ bình an (13:45)
- Độ Mixi xin lỗi vì hút chất cấm (13:44)
- Nhiều mẫu xe ăn khách được nâng mức giảm giá trong tháng Ngâu (13:42)
- Nữ sinh ở Hà Nội bị bắt cóc "online" vào Tây Ninh, đòi gia đình chuộc 1 tỷ (13:40)
- Trọng tài nữ bị cầu thủ nam tát vào mặt gây phẫn nộ (13:36)
- Phạm Quỳnh Anh tắt bình luận, ẩn ý ai đó "seeding bẩn" trong tâm thư đáp trả Bảo Anh (13:34)
- 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến" (2 giờ trước)
- "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung lại có thêm hit mới (2 giờ trước)
- Kroos mỉa mai "bom tấn" Isak (2 giờ trước)
- Thay đổi lớn trong chính sách visa Mỹ (2 giờ trước)




