-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
01/01/2025 21:15Gia đình 9 người thiệt mạng trong vụ nổ máy bay tại Hàn Quốc: Căn nhà trống trải, chú chó nhỏ vẫn ngóng chờ chủ quay về
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chuyến bay 7C2216 của Hàng không Jeju gặp tai nạn vào ngày 29/12 là chuyến bay thuê nhân dịp Giáng sinh của một công ty du lịch vừa và nhỏ có trụ sở tại Thành phố Gwangju. Những người trên chuyến bay hầu hết là du khách trong chuyến du lịch trọn gói đến Bangkok (Thái Lan) trong 5 ngày, 3 đêm. Chính bởi vậy, có rất nhiều nạn nhân đều là người thân trong một gia đình cùng nhau đi du lịch vào dịp cuối năm.
Ông A (80 tuổi) là người lớn tuổi nhất trong số các hành khách đã gặp nạn khi trở về sau chuyến du lịch cùng gia đình. Được biết, đây là chuyến du lịch đầu tiên của ông ra nước ngoài để mừng thọ 80 tuổi, nhưng cuối cùng lại kết thúc tất cả trong bi kịch khi cả ông A cùng 8 thành viên khác trong gia đình đều qua đời.
Tại ngôi nhà của gia đình ông A tại Yeonggwang, tỉnh Jeollanam, thay vì không khí đầm ấm, chỉ còn một chú chó nhỏ do đứa cháu gái 5 tuổi của gia đình nuôi vẫn ngày ngày ngóng ra cửa như đang chờ những người chủ trở về. Đáng tiếc, đây là điều không thể.
Một người trong làng cho hay “Con chó cứ chạy ra đường ngóng như thế. Nhưng mỗi lần tôi đuổi nó về nhà, nó đều sẽ biết đúng đường để quay về.”
“Mỗi lần đi qua tôi đều không dám nhìn vào căn nhà ấy, sẽ đau lòng chết mất” - một người hàng xóm khác cho hay.
Cơ quan chức năng và chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành hỗ trợ hết sức về mọi mặt cho nạn nhân và người thân của họ sau thảm hoạ. Đến thời điểm hiện tại, các nạn nhân vẫn đang được tiến hành xác định danh tính để có thể trở trong vòng tay gia đình sớm nhất có thể.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (4 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (19 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (32 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (45 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (50 phút trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)