-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
06/07/2018 01:58Giải cứu đội bóng mắc kẹt: Tình nguyện viên bơm nhầm nước vào hang
Chỉ huy hoạt động giải cứu 12 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng mắc kẹt, cựu Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn, hôm 5-7 cho biết một số tình nguyện viên không đăng ký tham gia nhiệm vụ cứu hộ đã bơm nước trở lại lòng đất khiến nước quay trở lại hang động đang bị ngập.
Ông Narongsak cho biết: "Họ tin rằng kỹ thuật của họ có hiệu quả đối với việc thoát nước ngầm nhưng bất cứ thứ gì không nằm trong kế hoạch phải được thảo luận trước với chúng tôi. Chúng tôi đang lo mưa làm ảnh hưởng tới hoạt động giải cứu và phải chạy đua bơm nước ra khỏi hang".

Cũng theo ông Narongsak, việc bơm nước ra khỏi hang là hoạt động chính tại Tham Luang. Nhà chức trách đã huy động đầy đủ máy bơm và đường điện. Tuy nhiên, hệ thống liên lạc vẫn chưa đến được Noen Nom Sao - vùng đất cao nơi đội bóng trú ẩn. Một chiếc điện thoại mới đã được đưa vào hang sau khi một thiết bị rơi xuống nước và ngừng hoạt động trước đó.
Các giám sát viên cứu hộ cảnh báo về sự chậm trễ trong việc nhận thông tin cập nhật từ các thiếu niên. Phải mất 6-7 giờ để thợ lặn đi-về giữa Noen Nom Sao và khu vực hang 3 - nơi lực lượng cứu hộ có thể gọi điện thoại cho các giám sát viên để họ ra quyết định ở lối vào hang động.
Tính đến sáng 5-7, máy bơm đã có thể hạ thấp mực nước tại Tham Luang xuống hơn 1 cm mỗi giờ. Lực lượng cứu hộ cũng tiếp tục dạy các thiếu niên tập bơi lặn.
Mười ba bộ thiết bị lặn đã được chuẩn bị cho đội bóng, những người đã trải qua 12 đêm dưới lòng đất trong Tham Luang. Hiện tại, công việc chính của các em là nói chuyện, ăn, ngủ và giữ vững tinh thần.




Ngoài ra, khoảng 30 nhóm đang tìm kiếm khu vực phía trên hang động để xác định trục di tản thay thế nếu đội bóng không thể lặn ra ngoài. Theo phương án này, một "ống khói" sẽ chọc thẳng từ mặt đất xuống Noen Nom Sao để cứu các thiếu niên.
Lực lượng cứu hộ vừa nhận được thêm sự giúp đỡ của các nhà quan sát chim, vốn là chuyên gia trong việc phát hiện các lỗ hổng trên sườn núi.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




