Một lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp thương mại quốc phòng Trung Quốc vừa bị bắt với cáo buộc làm rò rỉ thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia khác nhau. Vụ việc được Bộ Công an Trung Quốc công bố ngày 31/8.

Theo cơ quan này, người bị bắt có họ Zhang, là lãnh đạo một công ty thương mại quốc phòng. Zhang bị cáo buộc trong thời gian dài cung cấp thông tin nhạy cảm cho cơ quan tình báo của hai quốc gia, được gọi là quốc gia A và quốc gia B.

Việc một cá nhân bị cáo buộc đồng thời hợp tác với cơ quan tình báo của hai nước được đánh giá là trường hợp hiếm gặp trong những vụ việc tương tự được Trung Quốc công bố.

Bắt đầu từ những hợp đồng dịch thuật vài trăm USD

Bộ Công an Trung Quốc cho biết Zhang từng có thời gian dài du học ở nước ngoài và có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ. Sau khi trở về nước, người này được doanh nghiệp đánh giá cao và thường xuyên đảm nhiệm các hoạt động thương mại quốc tế.

31-1788190947-giam-doc-cong-ty-quoc-phong-trung-quoc-bi-bat-bi-cao-buoc-cung-cap-thong-tin-cho-tinh-bao-hai-nuoc
Chiến đấu cơ tàng hình J-35 của Trung Quốc. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Theo cáo buộc, Zhang lần đầu lọt vào tầm ngắm của tình báo nước ngoài sau khi gặp một nhân viên ngoại giao tên Lucas thuộc quốc gia A. Lucas chú ý đến khả năng ngoại ngữ và chuyên môn của Zhang, sau đó duy trì liên lạc với người này.

Vài tháng sau, Lucas đề nghị Zhang dịch một số trang tài liệu kỹ thuật và trả công vài trăm USD. Zhang đồng ý mà không nhận ra đây có thể là bước khởi đầu của một hoạt động tuyển mộ tình báo.

Khi việc dịch tài liệu diễn ra thường xuyên hơn và mức thù lao tăng lên, Lucas bắt đầu yêu cầu Zhang cung cấp những thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc cũng như nhiệm vụ của các doanh nghiệp quốc phòng.

Bộ Công an Trung Quốc cho rằng dù nhận thấy Lucas có khả năng là một đặc vụ tình báo, Zhang vẫn tiếp tục hợp tác vì lòng tham và tin rằng bản thân sẽ không bị phát hiện. Người này sau đó bị cáo buộc tiết lộ thông tin bằng cả lời nói lẫn văn bản và nhận tổng cộng hàng chục nghìn USD tiền thù lao.

Tiếp tục bị quốc gia thứ hai tiếp cận

Trong thời gian hợp tác với quốc gia A, Zhang tiếp tục trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo quốc gia B trong một chuyến công tác nước ngoài.

Tại đây, Zhang quen một nhân viên đại sứ quán tên Mike, người hỗ trợ ông làm thủ tục xin thị thực. Theo Bộ Công an Trung Quốc, việc xử lý thị thực này vốn được cố tình trì hoãn.

Mike sau đó giới thiệu Zhang với Sarah, một người có cùng độ tuổi với ông. Sarah dần xây dựng mối quan hệ cá nhân thân thiết với Zhang trước khi tiết lộ mình là đặc vụ tình báo nước ngoài và đề nghị ông cung cấp các thông tin nhạy cảm.

Để thuyết phục Zhang, Sarah không chỉ đưa ra những khoản thù lao hậu hĩnh mà còn cam kết quốc gia B sẽ giúp ông rời khỏi Trung Quốc nếu hoạt động bị phát hiện. Zhang sau đó bị cáo buộc tiếp tục cung cấp các tài liệu mật liên quan đến vũ khí của Trung Quốc.

Sau khi bị bắt, Zhang thừa nhận các cáo buộc. Người này được dẫn lời nói rằng ông biết "ngày này rồi cũng sẽ tới" và đến lúc đó có hối hận cũng đã quá muộn.

Cảnh báo về những "cái bẫy" được giăng từng bước

Từ vụ việc, Bộ Công an Trung Quốc cảnh báo tình báo nước ngoài có thể lợi dụng tiền bạc và các mối quan hệ cá nhân để từng bước tuyển mộ công dân Trung Quốc làm việc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các chuyên gia quân sự và nhân viên doanh nghiệp quốc phòng.

Theo cơ quan này, quá trình tiếp cận có thể bắt đầu bằng những yêu cầu tưởng như vô hại, sau đó từng bước gia tăng mức độ cho đến khi nhắm tới những thông tin bí mật.

Bộ Công an Trung Quốc kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước những mối quan hệ hoặc đề nghị bất thường, tránh để bản thân trở thành mục tiêu của những hoạt động tuyển mộ được tiến hành theo từng bước.

Thùy Dương (SHTT)