-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Thế giới
09/10/2020 16:35Giới quý tộc Mỹ tránh dịch Covid-19 ở đâu?
Theo Bloomberg, tính tới cuối quý 1/2019, còn khoảng 869 căn nhà xa xỉ tại Hamptons chưa tìm được người mua, gần gấp 3 so với cùng kỳ năm trước và là mức tồn cao nhất trong vòng 7 năm từ khi hai hãng bất động sản Miller Samuel Inc. và Douglas Elliman Real Estate bắt đầu thống kê dữ liệu. Nhưng việc "ế ẩm" này đã chấm dứt khi Covid-19 ập đến, nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn là sự thật.
Kết thúc mùa hè nắng nóng, các chiếc ô trên bãi biển đã được cất gọn trong kho nhưng những người New York giàu có nghỉ dưỡng ở Hamptons vẫn chưa vội trở lại thành phố. Họ lo sợ dịch bệnh và tỷ lệ tội phạm tăng cao do khủng hoảng kinh tế mùa Covid-19 gây ra.

Robert Moore, một doanh nhân ngành kỹ thuật số, vẫn cố thủ trong căn biệt thự gần bãi biển của mình ở khu Amagansett. Người đàn ông 58 tuổi đã ở đây kể từ ngày 13/3, sau khi New York trở thành tâm dịch mới của thế giới.
Trước đó, Moore chưa từng có ý định rời khỏi Manhattan. Tuy nhiên, Covid-19 đã khiến ông thay đổi suy nghĩ. Ngay khi làn sóng dịch bệnh đổ bộ nước Mỹ vào đầu năm nay, giới nhà giàu New York đổ xô tới Long Island.
“Thị trường bất động sản ở đây bùng nổ. Người ta ra hẳn giá 80.000 USD để thuê một căn biệt thự nghỉ hè, vốn ngày thường chỉ có giá chỉ 50.000 USD. Họ chỉ muốn nhanh thoát khỏi tâm dịch”, James McLauchlen, một đại lý bất động sản, nhớ lại.
Anh cũng cho biết một số căn được bán với giá từ 30 triệu USD trở lên và nhu cầu vượt nguồn cung khoảng 15%.

Trường học quá tải, nhà hàng kín chỗ
Khu Hamptons cổ kính với bãi biển cát vàng từ lâu đã là nơi trú ẩn cho giới thượng lưu New York nhưng thường chỉ trong mùa hè, từ tháng 6 đến cuối tháng 8.
Tuy nhiên, dù mùa hè năm nay đã kết thúc, các nhà hàng nơi đây vẫn đầy ắp thực khách ghé qua vào giờ ăn trưa, khiến các chủ quán vô cùng vui mừng.
“Có thể thấy rõ là nhiều khách ở đây hơn thời điểm cuối tháng 9 các năm trước. Tôi hy vọng điều đó sẽ kéo dài", Don Sullivan, chủ sở hữu của Southampton Publick House, một quán rượu 24 năm tuổi, cho biết.
Công ty đấu giá Phillips của Anh và phòng trưng bày nghệ thuật Hauser & Wirth gần đây đã mở chi nhánh đầu tiên ở Southampton. Họ nhanh chóng “đuổi theo” những người giàu có tháo chạy khỏi New York.
Có đủ nhóm tuổi hiện diện ở khu vực này, từ những hộ gia đình, người nghỉ hưu đến các chuyên gia trẻ. Con số vẫn sẽ tiếp tục tăng chừng nào khu Hamptons còn đủ cơ sở vật chất để đón tiếp giới nhà giàu đi tránh dịch.

Ross School, một trường tư thục ở Long Island với học phí hơn 40.000 USD/năm, đón chào 100 học sinh mới từ mẫu giáo đến lớp 4 trong năm học này. Trong khi vào năm ngoái, nhà trường chỉ có 16 học sinh mới nhập học, theo hiệu trường Andi O’Hearn.
Our Lady of The Hamptons, một trường Công giáo ở Hamptons, đang có 30 học sinh nằm trong danh sách chờ và “vẫn nhận được cuộc gọi từ phụ huynh mỗi ngày”, theo hiệu trưởng Sơ Kathryn Schlueter.
"Chúng tôi sẽ nhận nhiều học sinh nhất có thể", bà nói.
Orson Miller, một sinh viên người Pháp 24 tuổi, đã cùng bạn bè sống tại Hamptons trong khi hoàn thành chương trình thạc sĩ của ĐH New York qua Internet.
“Chừng nào New York chưa giải quyết triệt để mọi việc và tình hình còn chưa ổn định, tôi nghĩ mọi người vẫn tiếp tục ở lại đây”, anh nói.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- Bắt giữ người đàn ông Trung Quốc mang thiết bị phát sóng xâm nhập tài khoản ngân hàng ở Hà Nội (22:47)
- Tài xế ô tô nghi bị tấn công vì không xoá clip đốt pháo: Chính quyền lên tiếng, hé lộ nguyên nhân bất ngờ (22:22)
- Làn sóng đánh giá 1 sao khách sạn Hàng Cháo: “Đòn thù mạng” vô nghĩa trên Google (22:09)
- Làm rõ động cơ phát tán clip “nhạy cảm” liên quan người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình (1 giờ trước)
- “Phá đám sinh nhật mẹ”: Tiếc cho Bình Bồng Bột và Ngọc Sơn (1 giờ trước)
- Cục CSGT khẳng định: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt (1 giờ trước)
- Gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn “bánh mì cóc cô Bích”, phát hiện thêm vi khuẩn gây bệnh (2 giờ trước)
- Vụ khách sạn từ chối khách lúc 2h: Công an làm việc với chủ Royal Hotel, lộ ra hàng loạt vi phạm (2 giờ trước)
- Thanh niên “bốc đầu” xe máy trên phố Trần Nhân Tông gặp ngay 141 (2 giờ trước)
- Nữ sinh Hà Nội dũng cảm tóm gọn "yêu râu xanh" tại bến xe Mỹ Đình (3 giờ trước)