Thế giới
07/03/2025 09:00Gọi 911 dọa ám sát ông Trump và bắn tên lửa vào New York: Nghi phạm là ai?
Tờ Independent (Anh) ngày 6/3 đưa tin, cảnh sát bang Florida (Mỹ) đã bắt giữ một người đàn ông vào tháng trước. Người này được cho là đã tuyên bố rằng mình muốn ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump và phóng tên lửa vào thành phố New York (Mỹ), bao gồm cả Tháp Trump.

Justin Blaxton, 34 tuổi, đến từ vùng phụ cận Loxahatchee (Florida), được cho là đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 ở quận Palm Beach (Florida) vào cuối ngày 25/2 và đưa ra một loạt lời đe dọa.
Trong các cuộc gọi 911 và từ hoạt động điều tra của cảnh sát, Blaxton đã đưa ra nhiều tuyên bố vô lý. Theo đoạn ghi âm do cảnh sát công bố, hắn được cho là đã nói rằng: "Tôi cần một chuyến xe đến sân bay để đi tới Nhà Trắng, từ đó tôi có thể ám sát Tổng thống."
"Tôi sắp phóng tên lửa để phá hủy New York", hắn nói. "Tôi là một người lính Liên minh miền Nam và tôi đang trả thù."
Blaxton đã bị bắt vào ngày 26/2 và bị buộc tội đe dọa sử dụng vũ khí, báo cáo sai về chất nổ và gọi điện thoại giả đến 911.
Blaxton đã ra hầu tòa vào ngày 5/3.
Blaxton - người có tiền sử liên quan đến sức khỏe tâm thần, theo văn phòng cảnh sát trưởng địa phương - đã được bảo lãnh với số tiền 25.000 USD và phiên điều trần tại tòa án sức khỏe tâm thần dự kiến diễn ra vào ngày 16/4.
Tờ Independent đã liên hệ với Cơ quan Mật vụ - đơn vị bảo vệ Tổng thống Mỹ - để đề nghị bình luận về việc liệu họ có điều tra các mối đe dọa hay không.
Theo Independent, quận Palm Beach là nơi có khu điền trang và câu lạc bộ Mar-a-Lago của Tổng thống Trump. Hồi tháng 9/2024, nghi phạm Ryan Wesley Routh đã cố gắng ám sát ông Trump tại đó. Hắn đã nấp bên ngoài hàng rào với một khẩu súng trường và chờ ông Trump đi ngang qua khi ông đang chơi golf tại câu lạc bộ.
Một mật vụ đã nhìn thấy vũ khí của Routh và nổ súng, khiến tên này phải bỏ chạy, mặc dù sau đó hắn đã bị cảnh sát bắt giữ.
Routh đang bị tạm giam tại nhà tù liên bang Miami để chờ xét xử.

Một nghi phạm khác, Matthew Crooks, đã tiến gần hơn đến việc ám sát ông Trump vào tháng 7/2024, khi bắn một viên đạn sượt qua tai của ông trong một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Butler (bang Pennsylvania, Mỹ). Crooks sau đó đã bị mật vụ bắn chết tại hiện trường.
Theo Independent, những lời đe dọa nhắm vào ông Trump trong suốt mùa vận động tranh cử đã khiến dư luận lo ngại rằng Cơ quan Mật vụ không hoàn thành vai trò bảo vệ các nhân vật quan trọng của chính phủ Mỹ và Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle đã phải từ chức hồi tháng 7/2024.
Sean Curran - một mật vụ có mặt trong vụ nổ súng tại Butler - hiện đang lãnh đạo cơ quan này.
Theo Hữu Hiển (nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nữ nhân viên ngân hàng ở Đồng Nai kêu oan trong vụ án lừa đảo hơn 6,1 tỷ đồng (17/07)
-
Vụ nữ sinh người Mỹ gốc Việt tử vong ở tư thế treo ngược trước ngày cưới: Hung thủ ra tay như thế nào ở nơi có 75 chiếc camera giám sát? (17/07)
-
Clip sốc: Mỹ nam Vbiz bị đồng nghiệp đạp thẳng vào mặt, người trong cuộc nói 1 câu chấn động (17/07)
-
Thủ đô các nước cấm xe máy chạy xăng thế nào? (17/07)
-
Người đàn ông ở Bắc Ninh nguy kịch nghi mắc bệnh dại (17/07)
-
TP.HCM: Bức xúc trước hình ảnh cặp đôi bỏ lại bé trai sơ sinh trước cổng trung tâm nhân đạo rồi vội vã bỏ đi (17/07)
-
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng đỉnh điểm đến 38 độ, rồi lại mưa giông (17/07)
-
4 trường hợp công chức nghỉ việc sau 1/7 được hưởng chế độ theo Nghị định 178 (17/07)
-
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong (17/07)
-
"Nhịn ăn" cả năm mới mua nổi 1m2 chung cư Hà Nội (17/07)
Bài đọc nhiều




