-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Thế giới
10/05/2019 21:05Hai cảnh sát bắn 76 phát vào nghi phạm ở Mỹ không bị truy tố
"Quan điểm về pháp lý của chúng tôi là thiếu bằng chứng để cho thấy chắc chắn có hành vi tội phạm về phía của sĩ quan Sean Staymates và Kevin Pedersen khi họ bắn chết Nava vào ngày 21/7/2018", Văn phòng Tổng chưởng lý Quận Cam nói trong lá thư gửi đến cảnh sát trưởng Anaheim Jorge Cisneros.
"Hai sĩ quan Staymates và Pedersen có lý do để tin rằng Nava gây ra một nguy hại đáng kể, có thể làm thiệt mạng hoặc gây thương tổn thể xác, cho các sĩ quan và những người khác", bức thư viết.
Văn phòng này gọi hành động của hai sĩ quan là "gây báo động và vô trách nhiệm".
CNN chưa thể liên hệ cả Staymates và Pedersen.
Vào buổi sáng khi vụ việc xảy, một trong những em trai của Nava gọi cảnh sát để nói rằng ông đang bị ảnh hưởng của chất kích thích và "mê sảng". Theo lá thư báo cáo về cuộc điều tra, người em trai đã nói rằng Nava có mang theo một khẩu súng, một con dao.
Khi các cảnh sát đến hiện trường, Staymates thấy Nava ngồi và khởi động một chiếc xe tải. Họ rời khỏi xe cảnh sát, chuẩn bị vũ khí và yêu cầu nhiều lần rằng Nava hãy dừng xe.
Người đàn ông 50 tuổi không nghe theo và lái xe đi. Báo cáo nói rằng Pedersen thấy Nava cầm gì đó trông như một khẩu súng bán tự động màu đen. Sau đó, Nava đưa súng qua cửa xe, nhắm thẳng vào cảnh sát. Khẩu súng đó hóa ra là súng hơi CO2 nhưng trông rất giống một khẩu súng bán tự động, theo báo cáo.
Vài giây sau đó, cảnh sát Pedersen bắn khoảng 7 lượt đạn qua kính chắn gió của xe cảnh sát vào chiếc xe tải của Nava.
"Hai sĩ quan đều sợ rằng Nava sẽ bắt và giết họ", báo cáo viết.
Pedersen bắn khoảng 64 phát, trong khi Staymates bắn 12 phát. Nava trúng ít nhất 9 phát đạn, theo kết quả khám nghiệm tử thi. Ma túy đá được phát hiện trong máu của anh ta.
Pedersen đã bị sa thải trong khi Staymates chịu kỷ luật.
Theo Vy Xuân (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vạch trần bẫy việc nhẹ lương cao chỉ cần "rót bia, bấm bài" ở Lào Cai, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi (07:32)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (07:29)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (07:18)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (07:04)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (07:01)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (45 phút trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (53 phút trước)
- Trả giá đắt vì tin "phép màu" chanh muối và nhịn ăn để tiêu diệt ung thư (58 phút trước)
- "Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực (1 giờ trước)
- Real Madrid một lần nữa mất danh hiệu vào tay Barcelona (1 giờ trước)