Thế giới

Hai cháu bé tử vong sau khi ngã từ tầng 15, bố ruột có mặt ở nhà nhưng không biết, đến khi được thông báo mới hoảng loạn tìm con

Chứng kiến 2 con gặp nạn, người bố liên tục nức nở và tự trách bản thân mình.

Ngày 3/11, trang Sina đưa tin về một vụ tai nạn khiến 2 cháu bé 1 nam 1 nữ tử vong. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h chiều ngày 2/11 tại một khu dân cư ở quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Khi 2 cháu bé lần lượt khoảng 5 tuổi và 2 tuổi rơi xuống từ tầng 15, bé gái đã tử vong tại chỗ còn bé trai còn lại tử vong tại bệnh viện vào lúc rạng sáng ngày 3/11.

Hai cháu bé tử vong sau khi ngã từ tầng 15, bố ruột có mặt ở nhà nhưng không biết, đến khi được thông báo mới hoảng loạn tìm con

Hai cháu bé tử vong sau khi ngã từ tầng 15, bố ruột có mặt ở nhà nhưng không biết, đến khi được thông báo mới hoảng loạn tìm con - 1
Hiện trường vụ việc

Một người dân ở tầng 7 phát hiện đã lên tiếng hỏi: "Con nhà ai vừa rơi xuống vậy?". Lúc này, một người hàng xóm gần nhà bố mẹ nạn nhân đã trực tiếp chạy lên thông báo cho họ biết về vụ tai nạn.

Vừa nghe tin dữ, bố 2 nạn nhân không kịp mang giày đã chạy ngay xuống hiện trường. Gương mặt của anh lúc đó vô cùng hoảng loạn và đã biến sắc. Đến nơi người bố đã toàn toàn gục ngã, liên tục tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ 2 con nhỏ. Thậm chí ông còn muốn đập đầu vào cột nhà nhưng đã được người xung quanh cản lại.

Hai cháu bé tử vong sau khi ngã từ tầng 15, bố ruột có mặt ở nhà nhưng không biết, đến khi được thông báo mới hoảng loạn tìm con - 2

Đến ngày 3/11, vẫn có nhiều dân cư tập trung bên dưới tòa nhà, nơi 2 nạn nhân rơi xuống. Ai ai cũng cảm thấy thương tiếc cho 2 cháu bé xấu số. Hiện tại, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Theo Hy Li (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hai-chau-be-tu-vong-sau-khi-nga-tu-tang-15-bo-ruot-co-mat-o-nha-nhung-khong-biet-den-khi-duoc-thong-bao-moi-hoang-loan-tim-con-162200311180339105.htm