-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Thế giới
11/06/2020 23:03Hai chị em ruột sinh đôi cùng một ngày, cả 4 đứa trẻ đều cùng một cha và câu chuyện cảm động phía sau
Đó là câu chuyện về tình yêu thương chứa đựng điều kì diệu mà ngay cả người trong cuộc cũng không khỏi bất ngờ. Câu chuyện được tờ Columbus Dispatch đăng tải chứng minh cho mọi người thấy đừng bao giờ bỏ cuộc ngay cả khi bạn đang ở vũng bùn tăm tối nhất của cuộc đời.
Annie Johnston và Joby yêu nhau từ khi còn học tại trường Đại học Ohio (bang Ohio, Mỹ). Năm 2005, họ quyết định tổ chức đám cưới để về chung một nhà. Nhưng 3 năm sau đó họ mới chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần lẫn tài chính để chào đón những thiên thần nhỏ cho một gia đình trọn vẹn.
Thế nhưng, 1 năm, 2 năm rồi 5 năm sau đó, Annie vẫn không có tin vui. Cô bắt đầu cuống cuồng đi tìm những loại thuốc hỗ trợ để tăng khả năng sinh sản và tìm cho ra nguyên nhân có thể cản trở khả năng sinh sản ở cả 2 vợ chồng nhưng kết quả vẫn là "bình thường".
Cuối cùng, họ quyết định nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thế nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với cặp vợ chồng khi cả 4 lần chuyển phôi đều thất bại. Annie bắt đầu cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.
Trong khi đó, chị gái của cô, Chrissy, mẹ của 2 đứa trẻ Oliver, 2 tuổi và Wendel, 5 tuổi, vẫn luôn ở bên và chứng kiến tất cả những vất vả mà em gái cô phải trải qua trong hành trình tìm kiếm con yêu. Nhà của vợ chồng Chrissy chỉ cách nhà của em gái 7 cái cổng ở Trung tâm Lewis ở phía nam Hạt Delaware.
Chrissy hiểu được cảm giác và khát khao của em gái nên đã bàn với chồng, anh James Knott, về việc mang thai hộ em. Khi đó, Chrissy vẫn hơi chần chừ vì lo ngại mang thai ở tuổi 37 sẽ có nhiều rủi ro nhưng chồng cô đã động viên vợ.
Và thế là Tiến sĩ Steven Williams, làm việc tại khoa Sản bệnh viện Ohio cấy 2 phôi vào tử cung của Chrissy đồng thời cấy 2 phôi vào tử cung của Annie nhằm tạo thêm hy vọng. Joby nói: "Chúng tôi muốn tăng tỷ lệ thành công để cố gắng có ít nhất một em bé".
Theo dữ liệu quốc gia từ năm 2011, khả năng thụ tinh trong ống nghiệm ở độ tuổi của Annie là khoảng 46%, còn đối với một phụ nữ ở độ tuổi của Chrissy thì tỷ lệ đó khoảng 38%. Cơ hội sinh đôi lần lượt là khoảng 14% và 10%, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ năm 2013. Bác sĩ Steven cũng giải thích về cơ hội sinh đôi của 2 chị em nhưng đi kèm với đó là những rủi ro khó lường.

Ngày hôm đó, vì đã quá quen với việc phải đón nhận tin xấu, Annie và Joby sẵn sàng để nghe lời thông báo tin không mấy tích cực từ bác sĩ nhưng không ngờ đó lại là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ khi bác sĩ thông báo cả 2 chị em đều mang thai đôi. 4 em bé đang phát triển bình thường.
Bác sĩ Steven còn phát hiện ra một điều khá kỳ lạ là khi cặp vợ chồng ngừng hy vọng có con thì đứa trẻ lại đến với họ theo cách đầy bất ngờ. "Có nhiều điều mà các nhà khoa học đã biết về vô sinh, nhưng phần lớn vẫn còn là một bí ẩn", bác sĩ Steven nói.
Vậy là sau nhiều năm khao khát có con và những nỗ lực không ngừng nghỉ để biến điều đó thành hiện thực, Annie và Joby đã chào đón cùng 1 lúc 4 đứa trẻ theo cách không ai có thể ngờ.
Ngày 24/10/2013, phòng phẫu thuật của Bệnh viện Ohio Health Riverside Methodist ồn ào hơn hẳn mọi ngày. Đó là ngày cả hai chị em Chrissy và Annie lên bàn mổ. Họ cùng hạ sinh 2 cặp sinh đôi thành công bằng phương pháp mổ.
Vào lúc 9h48' và 9h51' sáng, Annie và Joby đã chào đón Grace LaVelle và Hadley Somei. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Annie khi bác sĩ đón em bé ra khỏi bụng cô. Ở bàn bên kia, chị gái của cô cũng hạ sinh cho em gái và em rể 2 đứa trẻ.
Theo LT (Nhịp Sống Việt)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (11:23)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (11:17)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (56 phút trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (59 phút trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (1 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (1 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (1 giờ trước)