Trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay 15-12, Cảnh sát Úc đã công bố thông tin gây rúng động về danh tính hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi (Sydney) chiều 14-12, một trong những vụ bạo lực súng đạn tồi tệ nhất tại Úc trong gần 30 năm qua. Hai hung thủ được xác định là một cặp cha con.
15-1765770738-hai-nghi-pham-xa-sung-tai-bai-bien-la-cha-con-vu-tham-sat-duoc-mo-ta-la-tan-cong-bai-do-thai.jpg
Hai nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Australia ngày 14/12. Ảnh: Sky News

Vụ tấn công đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, trong bối cảnh nước Úc đang bắt đầu các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân.

Theo cảnh sát, người cha, 50 tuổi, đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường, nâng tổng số người chết lên 16 người. Trong khi đó, nghi phạm còn lại, là con trai 24 tuổi của ông ta, hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Điều đáng chú ý, các quan chức điều tra đã mô tả vụ xả súng này là một cuộc tấn công bài Do Thái có chủ đích. Thông tin này được công bố khi có khoảng 1.000 người đang tham dự sự kiện Hanukkah (Lễ hội Ánh sáng) truyền thống của người Do Thái, được tổ chức tại một công viên nhỏ gần bãi biển vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát cho biết, 40 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công, trong đó có hai cảnh sát bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định. Các nạn nhân có độ tuổi trải dài từ 10 tuổi đến 87 tuổi.

Các nhân chứng kể lại, vụ tấn công tại bãi biển đông nghịt người này kéo dài khoảng 10 phút, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn khi hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy dọc bãi cát và các con phố lân cận.

Giữa sự hỗn loạn đó, một người qua đường đã thể hiện hành động anh hùng khi lao vào khống chế và tước vũ khí của một trong các tay súng. Người này được ca ngợi đã giúp cứu mạng nhiều người và được kênh Channel Seven xác định là ông Ahmed al Ahmed.

Cảnh sát chưa công bố chính thức loại vũ khí sử dụng, nhưng các video tại hiện trường cho thấy các tay súng dường như đã sử dụng một khẩu súng trường và một khẩu shotgun (súng hoa cải).

Morgan Gabriel (27 tuổi), một cư dân địa phương, kể lại cô tưởng âm thanh vụ nổ súng là pháo hoa trước khi thấy mọi người bỏ chạy tán loạn. Cô đã giúp khoảng sáu hoặc bảy người, bao gồm cả bạn bè và người qua đường, tìm nơi trú ẩn an toàn.

“Sáng nay là một khoảng thời gian rất buồn. Bình thường vào thứ Hai hay bất kỳ buổi sáng nào, nơi đây luôn đông đúc với người bơi lội, lướt sóng, chạy bộ. Nhưng hôm nay thì vắng lặng và rõ ràng có một bầu không khí tang thương bao trùm,” cô chia sẻ.

Trước vụ thảm sát, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự kinh hoàng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi vụ tấn công này là "gây sốc và đau lòng", đồng thời mô tả đây là "khoảnh khắc đen tối đối với quốc gia chúng ta". Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên án mạnh mẽ, gọi vụ việc là "một vụ tấn công hoàn toàn mang tính bài Do Thái".

Thủ tướng Úc cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng động cơ thực sự đằng sau vụ tấn công. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng lên án vụ xả súng là "vụ giết người máu lạnh".

QT (SHTT)