-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
05/09/2024 05:21Hai người lạ gây phẫn nộ vì nhốt bé gái 1 tuổi vào nhà vệ sinh chỉ vì em khóc quá nhiều
Hai người phụ nữ ở Trung Quốc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội đại lục sau khi có hành vi nhốt một bé gái vào nhà vệ sinh trên máy bay để trừng phạt chỉ vì em gây ồn ào.
Tờ Shangyou News đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 24/8 khi một bé gái 1 tuổi đi cùng ông bà trên chuyến bay từ Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc đến Thượng Hải đã liên tục khóc trên suốt chặng đường.
Một hành khách nữ ngồi gần cô gái cho biết trên mạng xã hội rằng nhiều hành khách đã cố gắng chặn tiếng ồn bằng cách nhét khăn giấy vào tai. Một số khác thậm chí còn di chuyển ra phía sau máy bay.
Nữ hành khách này cũng cho biết, cô đã cố gắng dỗ đứa trẻ bằng cách cho nó xem những video giải trí, nhưng đáng tiếc việc này cũng không giúp tình hình được cải thiện hơn.
Sau đó, hai hành khách nữ khác đã cùng bế bé gái vào nhà vệ sinh trên máy bay rồi khóa cửa lại với mục đích trừng phạt cô bé. Theo các nhân chứng, hai người phụ nữ này trước đó đều không quen biết nhau.
Trong đoạn video do một trong hai người này đăng tải sau đó, có thể thấy hai người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh và đang đe dọa cô bé bằng cách nói rằng nếu cô bé tiếp tục khóc, họ sẽ không đưa cô bé về với bà.
Cô bé đập vào cửa nhà vệ sinh, đầu tiên là khóc gọi bà, sau đó liên tục nói "Vâng" với hai người phụ nữ, cuối cùng họ đã đưa cô bé trở lại chỗ ngồi. Một trong những hai người phụ nữ cho biết, bé gái không khóc nữa trong suốt hai giờ còn lại của chuyến bay.
"Tôi thích hành động hơn là chỉ đứng nhìn như những hành khách khác. Tôi nghĩ rằng việc kỷ luật cô bé sẽ giúp mọi người được nghỉ ngơi", vị nư hành khách viết.
Juneyao Air chia sẻ với Shangyou News rằng ông bà của đứa trẻ cũng thừa nhận thời gian gần đây họ rất thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và đã đồng ý cho hai người phụ nư trên dạy dỗ cháu mình.
Vào ngày 26/8, hãng hàng không đã ra thông cáo cho biết hãng đã liên lạc với mẹ của đứa trẻ. Người này cho biết bà hiểu hành động của hai hành khách.
Tuy nhiên, vụ việc này nhanh chóng trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc với các chủ đề liên quan đến việc xử lý trẻ em hư hỏng nơi công cộng và thu hút 130 triệu lượt xem trên Weibo.
Một cư dân mạng cho biết: "Tôi luôn muốn khiển trách những đứa trẻ hư hay phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của tôi trên máy bay. Hai người phụ nữ này đã làm được điều mà tôi không thể, và điều đó thực sự làm tôi thỏa mãn".
Tuy nhiên, người khác lại không đồng tình: “Phương pháp mà những người phụ nữ này sử dụng là sai. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ như vậy sẽ cảm thấy bất lực như thế nào khi bị nhốt trong một nhà vệ sinh nhỏ trước những người lạ.”
Trong khi đó, một cư dân mang khác lại kêu gọi mọi người nên khoan dung hơn với trẻ em: "Khóc và bất ổn cảm xúc là điều không thể tránh khỏi đối với trẻ mới biết đi. Bạn không thể áp đặt tiêu chuẩn của người lớn lên một đứa trẻ một tuổi được".
Trường hợp bé gái trên không phải là hiếm khi có rất nhiều báo cáo khác về việc trẻ em gây rối trên các phương tiện giao thông công cộng ở khắp Trung Quốc, tờ SCMP đưa tin.
Vào ngày 4/8 vừa qua, một người phụ nữ ở miền Nam Trung Quốc cũng bày tỏ sự phàn nàn rằng một đứa trẻ đã nhảy nhót và la hét suốt hơn hai giờ trên tàu cao tốc mà chị cũng có mặt. Trong khi đó, đối với các bậc cha mẹ, việc giữ con mình im lặng trong những chuyến đi dài như vậy dường như là một thách thức khá lớn.
Tuy nhiên, trước đó vào tháng 7, một người cha ở Tây Nam Trung Quốc lai đã nghĩ ra một giải pháp dễ dàng và rất tiết kiệm khi anh đưa cho cô con gái nhỏ của mình một cây bắp cải để cô bé có thể tách ra trên suốt chuyến tàu.
QT (SHTT)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)