Vòng xoáy xung đột tại Trung Đông vừa chứng kiến một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm với những tổn thất nghiêm trọng về người cho cả hai phía Mỹ và Iran.

Việc các quân nhân Mỹ tử nạn trong trận tập kích mới nhất không chỉ khiến cục diện chiến sự thêm phần nghẹt thở, mà còn đẩy Tổng thống Donald Trump vào một tình thế đối nội vô cùng nan giải khi làn sóng phản chiến tại quê nhà đang có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/1/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tổn thất mới của quân đội Mỹ và tuyên bố cứng rắn từ Washington

Trong thông báo chính thức phát đi vào tối ngày 18/7, quân đội Mỹ xác nhận một thông tin đau lòng: hai binh sĩ của nước này đã thiệt mạng tại Jordan sau trận oanh tạc dữ dội xảy ra trước đó một ngày. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), thảm kịch xảy ra vào ngày 17/7 khi các lực lượng đồng minh đang căng mình đánh chặn một đợt tấn công hiệp đồng bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) do phía Iran phát động.

Chú thích ảnh
Lực lượng IRGC tiến hành đáp trả các đợt tấn công từ phía lực lượng Mỹ tại khu vực Tây Á – ở Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN

Bên cạnh hai ca tử vong, CENTCOM cho biết thêm hiện có một quân nhân khác đang rơi vào tình trạng mất tích khi làm nhiệm vụ (MIA). Bốn binh sĩ khác bị thương nặng đã được khẩn cấp sơ tán y tế đến các bệnh viện tại Jordan và hiện đã xuất viện, trong khi những người bị thương nhẹ hơn cũng đã nhanh chóng quay trở lại vị trí chiến đấu sau khi được kiểm tra y tế.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Tổng thống Donald Trump đã có phản ứng đầu tiên trước truyền thông. Trả lời kênh NewsNation, ông chủ Nhà Trắng không giấu được sự đau buồn và gọi cái chết của hai binh sĩ là “một điều rất đáng buồn”. "Chúng tôi rất đau lòng khi điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh khi phụng sự đất nước", ông Trump bày tỏ, đồng thời mượn cơ hội này để tái khẳng định lập trường bất biến của Washington: Sẽ “không bao giờ” cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tiếp lời Tổng thống, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng sự ngã xuống của các binh sĩ sẽ không làm lung lạc ý chí của Lầu Năm Góc, ngược lại "chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng tôi".

Theo số liệu thống kê, kể từ thời điểm cuộc đụng độ trực tiếp giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran bùng nổ, quân đội Mỹ đã ghi nhận 16 người chết và hơn 400 người bị thương. Con số tử vong này bao gồm 13 người hy sinh ở giai đoạn đầu cuộc chiến, một phi công tử nạn do sự cố rơi máy bay, hai thương vong vừa ghi nhận tại Jordan, và hoàn toàn có thể chạm mốc 17 người nếu quân nhân mất tích được xác nhận đã thiệt mạng. Theo nhận định từ kênh Al Jazeera (Qatar) ngày 19/7, những tổn thất mới này đến vào một thời điểm "đặc biệt khó khăn" đối với ông Trump. Trong bối cảnh phần lớn công chúng Mỹ vốn đã không ủng hộ cuộc chiến này, những chiếc quan tài bọc cờ tổ quốc trở về từ Trung Đông chắc chắn sẽ thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ và phản đối gay gắt trong lòng nước Mỹ.

Lòng chảo lửa miền Nam Iran: Thương vong dân sự và lệnh hủy thi khẩn cấp

Ở bờ bên kia chiến tuyến, tình hình tại Iran cũng đang vô cùng bi đát dưới sức ép từ các đợt không kích trả đũa của Mỹ. Dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Iran ngày 18/7, kênh Al Jazeera cho biết các chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ nhắm vào lãnh thổ nước này kể từ ngày 6/7 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người và khiến hơn 500 người khác bị thương.

Tại tỉnh miền Tây Nam Khuzestan, bức tranh chiến sự hiện lên vô cùng khốc liệt. Ông Valiollah Hayati, Phó Tỉnh trưởng phụ trách an ninh địa phương, tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng chỉ trong vòng 10 ngày qua, quân đội Mỹ đã dội bom xuống ít nhất 95 địa điểm thuộc 12 huyện khác nhau trong tỉnh. Ông Hayati lên án mạnh mẽ chuỗi không kích này và mô tả đó là "hành vi tội ác không giới hạn của kẻ thù", với các báo cáo ban đầu ghi nhận ít nhất 8 dân thường đã tử vong.

Không chỉ gây thương vong về người, các cuộc tấn công của Mỹ còn phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng thiết yếu của Iran. Đại diện cơ quan truyền thông và công nghệ thông tin tỉnh Hormozgan cho biết, trận oanh tạc trong đêm của Mỹ đã đánh sập mạng lưới viễn thông tại hai khu vực Bandar Abbas và Hajiabad. Hãng thông tấn Tasnim xác nhận đã có tổng cộng 116 trạm phát sóng viễn thông bị tê liệt hoàn toàn, khiến dịch vụ điện thoại cố định, mạng di động lẫn kết nối Internet tại nhiều vùng phía Bắc tỉnh này rơi vào trạng thái mất liên lạc.

Trước tình hình chiến sự leo thang nguy hiểm và "bất ổn tiếp diễn tại khu vực phía Nam", Bộ Giáo dục Iran đã phải ra thông báo khẩn cấp về việc hủy bỏ toàn bộ các kỳ thi cuối kỳ dành cho học sinh lớp 11 và lớp 12 trong hai ngày 18 và 19/7. Lệnh hoãn thi này được áp dụng nghiêm ngặt tại bốn tỉnh miền Nam gồm Hormozgan, Bushehr, Khuzestan và Sistan-Baluchestan. Cơ quan quản lý giáo dục nước này cho biết các môn thi bị hoãn sẽ được sắp xếp tổ chức lại vào một thời điểm an toàn thích hợp, trong khi lịch thi tại các tỉnh thành khác trên cả nước vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

PV (SHTT)