-
Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù -
Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần có đợt tăng cường mạnh -
Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 40 tuổi -
Thanh Hóa khởi tố lái xe và nhân viên y tế ‘dởm’ vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng -
Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ -
Dở khóc dở cười chuyện xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hà Nội -
Bảo mẫu cho giới siêu giàu: Làm 12 giờ mỗi ngày, thu nhập 5,2 tỷ đồng -
Tài xế xe khách ở Thanh Hóa bị phạt 5,9 triệu đồng vì dùng điện thoại khi lái xe -
Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô -
Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương
Thế giới
30/03/2020 23:14Hàn Quốc lại phát hiện ổ dịch mới liên quan tới nhà thờ ở Seoul
Giới chức y tế đã rà soát tiếp xúc gần của ít nhất 200 thành viên, sau khi một tín đồ giáo phái Vạn Dân (Manmin) ở quận Guro, thành phố Seoul được xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 hôm 25/03.
Tính tới chiều 29/03, 22 người có liên quan tới giáo phái này, bao gồm một nữ truyền đạo, đã được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus.
Quá trình lây nhiễm được cho là diễn ra khi 200 thành viên giáo phái này tụ tập vào đầu tháng 03 để chuẩn bị quay video sử dụng cầu nguyện trực tuyến, theo khuyến nghị của giới chức Hàn Quốc về cách ly cộng đồng.
Khoảng 70 tín đồ của giáo phái hôm 05/03 đã tới quận Muan, nơi sinh của nhà sáng lập Lee Jae-rok để kỷ niệm 20 năm ngày ông này được cho là "làm phép" biến nước mặn thành nước uống được.
Nhà truyền giáo Lee Jae-rok hiện đang thụ án 16 năm tù kể từ tháng 05/2018, sau khi bị bắt giữ vì cưỡng hiếp 9 tín đồ trong nhiều năm. Ba trong số 9 người này đã tố cáo Lee triệu tập họ tới căn phòng của ông ta và cưỡng bức họ.
Lee Jae-rok lập một nhà thờ ở quận Guro, thành phố Seoul với 12 tín đồ năm 1982. Số lượng tín đồ có lúc đã lên tới 130.000, theo truyền thông Hàn Quốc, tuy vậy việc ông này bị kết án đã khiến nhiều người rời khỏi giáo phái.
Từ khi dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc, nhà chức trách nước này đã ghi nhận nhiều vụ bùng phát ở các ổ dịch liên quan tới một số giáo phái.
Chính quyền thành phố Seoul tuần trước đã khởi kiện giáo phái Tân Thiên Địa đòi bồi thường 300 triệu won, cáo buộc giáo phái này gây trở ngại cho các biện pháp cách ly khi chậm giao nộp bản danh sách hơn 200.000 thành viên.
Nhà thờ River of Grace ở thành phố Sungnam, phía Nam Seoul đã chứng kiến sự bùng phát của ổ dịch với 70 bệnh nhân, sau khi vợ của nhà truyền giáo tại nhà thờ này xịt nước muối vào miệng các tin đồ, tin rằng làm như vậy sẽ ngăn virus lây lan.
Các nhà thờ ở nhiều thành phố khác, bao gồm Suwon, Busan, Geochang và Bucheon, cũng đã chứng kiến một số ổ dịch xuất hiện.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cảnh báo sẽ có những động thái pháp ý nghiêm khắc đối với các nhà thờ vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.
Theo quy định, các nhà thờ phải đảm bảo khoảng cách hai mét giữa các tín đồ tại những buổi cầu nguyện, đồng thời đo thân nhiệt cho toàn bộ thành viên.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Quách Ngọc Ngoan tiếc nuối vì cảnh nóng với Khánh My trong "Trại Buôn Người" bị cắt bỏ nhiều (14:11)
- Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù (14:08)
- Việt Nam thua Thái Lan: Do dùng quá ít cầu thủ thuần nội? (14 phút trước)
- Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần có đợt tăng cường mạnh (21 phút trước)
- Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 40 tuổi (27 phút trước)
- Sắp tới, mỗi cây xăng có thể bán một giá khác nhau (29 phút trước)
- Thanh Hóa khởi tố lái xe và nhân viên y tế ‘dởm’ vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng (32 phút trước)
- Lê Dương Bảo Lâm bị an ninh Hàn Quốc nhắc nhở vì hát lớn nơi công cộng (36 phút trước)
- Indonesia đình chỉ 5 quan chức vì vụ bê bối "nhà tù như biệt thự" (42 phút trước)
- Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ (2 giờ trước)