Đúng một năm sau vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung đã đưa ra lời xin lỗi chính thức và khẳng định sẽ sớm công bố sự thật về nguyên nhân khiến 179 người tử nạn, nhằm xoa dịu nỗi đau và sự phẫn nộ của gia đình các nạn nhân.

Ngày 29/12/2025, trong thông điệp gửi tới toàn thể quốc dân, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới gia đình 179 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Jeju Air. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu đất nước trong việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, đồng thời nhấn mạnh rằng xã hội cần những hành động thực chất thay vì những lời hứa suông.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Suốt một năm qua, các nhà điều tra liên tục trì hoãn việc công bố báo cáo cuối cùng, khiến thân nhân những người gặp nạn rơi vào tình trạng tuyệt vọng và nghi ngờ về tính minh bạch của quá trình điều tra.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 29/12/2024 tại sân bay quốc tế Muan, phía Tây Nam Hàn Quốc. Chiếc máy bay của hãng Jeju Air khi thực hiện hạ cánh khẩn cấp đã đâm vào bức tường ở cuối đường băng và bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn chỉ có 2 tiếp viên may mắn sống sót, trong khi 179 hành khách và phi hành đoàn khác đã mãi mãi ra đi.

Mặc dù báo cáo sơ bộ của Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không và Đường sắt hồi tháng 1 cho rằng cả hai động cơ của máy bay đều bị va phải chim, nhưng dư luận vẫn đặt ra hàng loạt câu hỏi hóc búa. Các chuyên gia và gia đình nạn nhân nghi ngờ về những thiếu sót trong thiết kế đường băng tại sân bay Muan, các lỗ hổng mang tính hệ thống về an toàn hàng không, cũng như những thao tác xử lý của phi công trong những giây phút định mệnh cuối cùng.

Để khôi phục niềm tin, Tổng thống Lee khẳng định vụ tai nạn đã phơi bày những hạn chế mang tính hệ thống của xã hội Hàn Quốc. Hiện tại, Quốc hội nước này đang xem xét một kế hoạch cải tổ quy mô lớn đối với ủy ban điều tra tai nạn hàng không. Mục tiêu của dự án này là thành lập một cơ quan có tính độc lập tuyệt đối và trình độ chuyên môn cao hơn, tránh sự can thiệp từ các bên liên quan.

Chiều ngày 29/12, một buổi lễ tưởng niệm đầy xúc động được tổ chức ngay tại sân bay quốc tế Muan. Giữa không gian đau thương, gia đình các nạn nhân một lần nữa khẳng định họ sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được một câu trả lời minh bạch và rõ ràng nhất về sự ra đi của người thân mình. Lời cam kết của Tổng thống Lee Jae-myung được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng để khép lại một chương đau buồn trong lịch sử hàng không xứ sở Kim Chi.

QT (SHTT)