-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Thế giới
27/04/2018 18:02Hàn Quốc từng 'hối lộ' nửa tỉ USD để tổ chức thượng đỉnh liên Triều đầu tiên?
Ba năm sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất, nhiều quan chức cấp cao của Hàn Quốc, trong đó có cựu tổng thống Kim Dae Jung phải đối mặt trước hàng loạt chỉ trích về gói tiền 500 triệu USD bí mật gửi cho Bình Nhưỡng.
Điều tra viên Song Doo Hwan đã mở một cuộc điều tra độc lập về số tiền 500 triệu USD được chính quyền Seoul chuyển cho Triều Tiên trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh lịnh sử năm 2000.
Cuộc điều tra được tiến hành dựa theo sự chỉ đạo của Tổng thống đương nhiệm khi đó là Roh Moo Hyun.
Cựu tổng thống Kim Dae Jung - người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2000 nhờ đóng góp của ông trong "Chính sách Ánh dương" góp phần tạo điều kiện cho Hội nghị lịch sử được diễn ra - phải đưa ra lời xin lỗi trước toàn dân vì vụ bê bối này.
"Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây nên mối quan ngại sâu sắc cho người dân Hàn Quốc vì những tranh cãi hiện nay", cựu tổng thống Kim Dae Jung phát biểu trên truyền hình quốc gia.
Theo kết quả điều tra của ông Song Doo Hwan, có số tiền của Hàn Quốc gửi cho Bình Nhưỡng với 100 triệu USD từ chính phủ Hàn Quốc, và 400 triệu USD còn lại là sự đóng góp từ tập đoàn Hyundai.
Theo giải thích từ phía Hyundai, khoản tiền mà tập đoàn ô tô này chi cho Triều Tiên nhằm mục đích giành độc quyền du lịch tại quốc gia được xếp vào hàng kín đáo và bí mật nhất thế giới này (và đương nhiên cũng là hấp dẫn nhất trong mắt nhiều du khách).
Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy rằng ông Chung Mong Hun - chủ tịch tập đoàn Hyundai, con trai thứ 5 của Chung Ju Yung, nhà sáng lập Hyundai - đã giả mạo các giấy tờ tài chính nhằm che đậy cho hành vi cung cấp tiền cho Bình Nhưỡng nhằm xúc tiến hội nghị diễn ra.
Dưới áp lực chỉ trích, chủ tịch Chung Mong Hun đã nhảy lầu tự tử từ tầng 12 của tòa nhà Hyundai.
Khi được hỏi về chuyện chi tiền của Hyundai, cựu tổng thống Kim Dae Jung trả lời với báo giới rằng chính phủ của ông "nhận thức được" việc Hyundai đã chuyển tiền cho Bình Nhưỡng, nhưng cho rằng đó chỉ là một giao dịch kinh doanh thông thường.
Cựu tổng thống Kim sẵn sàng lãnh trách nhiệm vụ bê bối này nhưng cũng hy vọng người dân thấu hiểu, xem đó là vì lợi ích quốc gia và hòa bình thịnh vượng của bán đảo Triều Tiên.
Khi ông Kim Dae Jung mất vào tháng 8-2009, Thủ tướng Han Seung Soo từng ngợi ca ông Kim Dae Jung "là một nhà lãnh đạo vĩ đại của lịch sử hiện đại, được công nhận không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả thế giới". Còn Tổng thống Lee Myung Bak đương nhiệm cũng ca ngợi ông Kim là "một lãnh đạo chính trị vĩ đại" và sẽ sống mãi trong lòng người dân Hàn Quốc như một tấm gương đấu tranh cho dân chủ và hòa hợp dân tộc.
Theo Thùy Trang (Tuổi Trẻ)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (28 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (35 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (37 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (53 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (54 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)