Thủ đô Tehran của Iran đang trải qua những giờ phút chìm trong bầu không khí tang thương nhưng đầy phẫn nộ. Hàng triệu người dân từ khắp nơi đã đổ về trung tâm thành phố để tham dự tang lễ và tưởng niệm Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Theo các nguồn tin truyền thông trong khu vực ước tính, số lượng tín đồ Hồi giáo của Iran và các quốc gia lân cận tham gia vào các hoạt động, nghi lễ quốc tang này đã lên tới con số hàng chục triệu người.

Ngay từ sáng sớm, các ngả đường và quảng trường lớn tại Tehran đã bị phong tỏa bởi biển người mặc trang phục màu đen trang nghiêm. Trọng tâm của sự chú ý đổ dồn về khu vực Đại thánh đường Grand Mosalla, nơi đang đặt linh cữu của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei. Tại đây, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao gồm những tiếng hô đồng thanh "Báo thù" vang vọng khắp không gian. Các tín đồ cực đoan liên tục kêu gọi thực hiện các hành động đáp trả tàn khốc, quyết tâm tiêu diệt những thế lực chịu trách nhiệm đứng sau cái chết của nhà lãnh đạo.

Người Iran thề báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei
Người Iran thề báo thù cho cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Trước đó, một cú sốc lớn đã giáng xuống quốc gia Hồi giáo này khi Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều người thân và loạt quan chức cấp cao của chính quyền Iran đã bị sát hại. Vụ việc xảy ra ngay trong ngày đầu tiên cuộc chiến tranh bùng phát (28/2), do các đòn không kích phủ đầu đầy khốc liệt của liên quân Mỹ và Israel nhắm thẳng vào thủ đô Tehran.

Sự bí ẩn của tân Đại giáo chủ và thông điệp ngoại giao thách thức phương Tây

Giữa bối cảnh đất nước rơi vào tình thế hiểm nghèo, vào hồi đầu tháng 3, ông Mojtaba Khamenei - con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei - đã chính thức được bầu chọn để kế nhiệm vị trí lãnh đạo tối cao của cha mình. Tân Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei được giới quan sát đánh giá là người có tư tưởng và quan điểm vô cùng cứng rắn. Ông hiện đang nhận được sự trung thành, ủng hộ và hậu thuẫn mang tính nền tảng từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mặc dù nắm giữ số phận của quốc gia trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei vẫn hoàn toàn giữ bí mật hành tung và chưa từng xuất hiện bất kỳ một lần nào trước công chúng hay các phương tiện truyền thông.

Dù đang phải đối mặt với tình hình chiến sự và các áp lực bao vây bủa vây, lễ tang của ông Ali Khamenei lại bất ngờ chứng kiến một sự kiện ngoại giao đặc biệt. Các nguồn tin chính thức từ Iran và khu vực xác nhận, đã có hàng chục nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội cùng các phái đoàn đại diện cấp cao từ nhiều nước không quản ngại nguy hiểm, tìm đường đến Tehran trong những ngày qua để chia buồn và tiễn đưa cố Đại giáo chủ.

Lãnh đạo nhiều nước đến Tehran dự tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Giới phân tích nhận định, sự hiện diện đông đảo của các phái đoàn quốc tế vào lúc này được xem là một thắng lợi ngoại giao mang tính chiến lược và vô cùng quan trọng của chính quyền Tehran. Hành động này diễn ra ngay trước mũi Mỹ và các cường quốc phương Tây, bất chấp những nỗ lực cấm vận, cô lập và gây sức ép toàn diện mà phe trục này đang ra sức áp đặt lên quốc gia Hồi giáo.

PV (SHTT)