-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
31/01/2018 14:37Hành trình đi tìm công lý cho bé Nhật Linh: Gần 1 năm sau ngày ra đi của bé, kẻ thủ ác vẫn khăng khăng chối tội
Vụ sát hại bé gái người Việt gây rúng động Nhật Bản
Ngày 24/3/2017, bé Lê Thị Nhật Linh vẫn đeo chiếc cặp sách màu đỏ tới trường như thường lệ nhưng gia đình lại nhận được điện thoại của giáo viên trường tiểu học số 2 Matsudo, thuộc tỉnh Chiba (Nhật Bản) thông báo bé không tới trường.
Sau khi tìm kiếm không thành, gia đình bé đã lập tức báo cáo cảnh sát. Ngay khi nhận được thông tin về vụ mất tích, cảnh sát địa phương đã khẩn trương tiến hành điều tra trong khi người dân khu vực cũng tình nguyện chia nhau giúp gia đình tìm bé Nhật Linh.
Theo tờ Japan Times, khoảng 9h tối hôm bé Nhật Linh mất tích, trên trang "2chan", một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản, đã xuất hiện đoạn tin nhắn với nội dung lạnh người: "Khi trời ấm lên, hãy tìm xác bé gái tại một con mương".

Cảnh sát đã theo hướng này ráo riết tìm kiếm trên các con kênh và quả thật, thi thể bé Nhật Linh đã được tìm thấy bên khe cầu, cạnh một bờ sông ở Akibo, Chiba, cách nơi bé mất tích khoảng 10 km vào sáng ngày 26/3/2017. Bên cạnh thi thể bé là những vật dụng cá nhân như quần áo, hộp đựng bút, còi chống tội phạm... bị vứt lại. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trên thi thể của Nhật Linh có nhiều vết bầm tím và vết cào, đồng thời có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Nghi phạm được xác định là một người đàn ông Nhật Bản tên Kamimasa Shibuya. Được biết, Kamimasa Shibuya sinh trưởng trong gia đình danh giá, có nhân thân tốt ngoại trừ việc đã trải qua 3 đời vợ, trong đó người vợ thứ nhất y cưới về mới 16 tuổi. Đây cũng được coi là một tình tiết chứng minh xu hướng tình dục khác thường của nghi phạm.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận Nhật Bản và quốc tế sốc nhất là hắn ta không những là Hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học nơi bé Nhật Linh đang theo học mà còn là bố của bạn cùng lớp của em. Tên tội phạm ấu dâm có lẽ đã lợi dụng vai trò thành viên nhóm đảm bảo an toàn cho học sinh tới trường để tiếp cận nạn nhân, tìm cơ hội gây án.
Mặc dù trong thời gian bị tạm giữ, nghi phạm ra sức chối cãi nhưng mẫu ADN và tóc của bé Nhật Linh được tìm thấy trong xe của hắn đã tố cáo tội ác của con quỷ ấu dâm và kẻ sát nhân máu lạnh.

Tờ Asahi của Nhật cho biết, ngày 26/5/2017, cảnh sát Nhật Bản đã ra quyết định khởi tố nghi phạm Shibuya Yasumasa với 3 tội danh về các hành vi bắt cóc, thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em và giết người. Gia đình bé Lê Thị Nhật Linh đã rất trông chờ vào phiên tòa chính thức xét xử tên Shibuya diễn ra vào ngày 28/11/2017 nhưng cho đến nay kẻ thủ ác vẫn chưa phải đền tội.
Hành trình đi tìm công lý cho bé Lê Thị Nhật Linh
Sau khi lo hậu sự cho con gái tại quê nhà, bố mẹ bé Nhật Linh đã quay trở lại Nhật để hợp tác điều tra vụ án. Chiều ngày 19/4, lần đầu tiên hai vợ chồng tới nơi thi thể con được tìm thấy để thắp cho bé nén hương. Dù đã cố gắng nén nỗi đau nhưng mẹ bé Linh đã khóc nghẹn và ngã quỵ tại chỗ.
Trước đó, anh Lê Anh Hào bố bé cũng bày tỏ nỗi lo lắng vụ án sẽ không được làm sáng tỏ khi nghi phạm nhất quyết dùng quyền im lặng. Anh Hào cũng vô cùng bức xúc, muốn trực tiếp đối chất với hắn khi nghi phạm Shibuya liên tục chối tội và đưa ra bằng chứng ngoại phạm giả. Trả lời báo chí, bố bé Nhật Linh cho biết anh không thể tha thứ cho tội ác của tên sát nhân và hi vọng hắn sẽ nhận hình phạt cao nhất là tử hình.

Hôm 20/10/2017, hơn 1 tháng trước khi phiên tòa chính thức diễn ra, anh Hào đã đăng tải video bé Nhật Linh vui chơi tại Tháp truyền hình Tokyo khi còn sống. Qua đó, anh cũng lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay tìm lại công lý cho bé Linh bằng cách ký tên ủng hộ kiến nghị đưa ra bản án tử hình đối với nghi phạm.
Phiên tòa xét xử chính thức vốn được gia đình nạn nhân vô cùng mong đợi hôm 28/11/2017 cũng không được diễn ra công khai. Kẻ thủ ác vẫn tiếp tục chối bỏ mọi tội lỗi, khiến gia đình nạn nhân càng thêm bức xúc.
Chính vì vậy, hai vợ chồng anh Hào, chị Nguyên vẫn miệt mài đeo biển in hình bé Linh đứng ở nhà ga Kashiwa, thuộc tỉnh Chiba, Nhật Bản với hi vọng nhờ sức mạnh của dư luận để tìm lại công lý cho đứa con gái yểu mệnh.
Tuy nhiên, sau hơn nửa năm ròng rã đứng đeo biển vận động ở các nhà ga Nhật Bản, cha mẹ bé Nhật Linh chỉ mới chỉ thu thập được khoảng 30.000 chữ ký yêu cầu tử hình tên Kamimasa Shibuya.

Hình ảnh anh Hào với gương mặt mệt mỏi, đau khổ ôm chiếc biển vận động tại nhà ga đang lan tỏa trên mạng xã hội cũng được dư luận Việt Nam hết sức quan tâm. Trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Nguyễn Thị Nguyên - mẹ bé cũng đăng tải lời kêu gọi thu thập chữ ký để đòi lại công bằng cho con. Ông nội bé Nhật Linh ở Việt Nam cho hay gia đình ông sẵn sàng đón nhận chữ ký của mọi người để gửi sang nước Nhật cho bố mẹ cháu.

Dù con đường đó còn không ít chông gai nhưng cha mẹ bé Linh đang cố gắng hết sức để kẻ có tội phải trả giá giá bằng khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Theo Đan Vy (Thời Đại)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





