-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Thế giới
20/09/2021 21:25Hành trình lẩn trốn công phu của triệu phú New York giết bạn thân
Ông Durst (78 tuổi) bị kết tội giết bà Susan Berman vào tháng 12-2000. Bà Berman bị bắn vào sau đầu ngay trong căn nhà của mình ở Beverly Hills khi đang chuẩn bị khai báo với cảnh sát về việc bà đã giúp ông Durst che giấu vụ mất tích của vợ ông này.
Theo một bồi thẩm đoàn của TP Los Angeles, ông Durst đã phục kích và sát hại bà Berman vì bà là nhân chứng của 1 tội ác. Được biết, các công tố viên nghi ngờ ông Durst đã giết vợ - bà Kathie Durst - người chưa bao giờ được tìm thấy sau khi mất tích.
Bà Berman là bạn tâm giao của ông Durst. Ngay trước khi chết, bà đã chuẩn bị khai báo với cảnh sát rằng bà đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm giả cho ông Durst sau khi bà Durst biến mất.
"Ông ta đã giết vợ và sau đó phải tiếp tục giết người để che giấu tội ác" - công tố viên chính John Lewin nói trước tòa.
Ông Durst, hiện đã già yếu và phải ngồi xe lăn, bị kết tội giết người cấp độ 1 và phải đối mặt với bản án chung thân không ân xá.
Câu chuyện về cuộc đời ông Durst đã trở thành miếng mồi béo bở cho những tờ báo lá cải ở New York kể từ khi vợ ông biến mất không dấu vết vào năm 1982. Vụ án đã có những xoay chuyển bất ngờ trong những năm sau đó, đến mức các đạo diễn của Hollywood quyết định làm 1 bộ phim tài liệu về ông Durst và ông ta cũng đồng ý xuất hiện trong phim.
Trong khi quay phim "Điềm gở: Cuộc đời và Cái chết của Robert Durst", ông ta phải đối mặt với những bằng chứng buộc tội về cái chết của vợ và đã có 1 thú nhận đáng kinh ngạc, theo lời các công tố viên.
Trong lúc nghỉ giải lao và ở 1 mình trong phòng tắm, ông ta đã tự lẩm bẩm với bản thân mà không nhận ra micro vẫn còn bật. "Mình đã làm cái quái gì vậy? Tất nhiên, mình đã giết hết bọn họ" - ông Durst nói.
Khoảnh khắc gây sốc này đã giúp bộ phim của kênh truyền hình HBO thành công ngay lập tức và khiến cơ quan chức năng quay lại xem xét kỹ lưỡng vụ án.
Ông Durst, người có tài sản ròng ước tính 100 triệu USD, bị bắt vào năm 2015 khi đang lẩn trốn trong 1 khách sạn ở New Orleans vào đêm tập cuối của bộ phim phát sóng.
Ông ta đã bỏ trốn hàng tháng trời, cải trang thành một phụ nữ câm ở bang Texas và đặt phòng bằng tên giả ở một khách sạn tại New Orleans với chiếc mặt nạ cao su trùm kín đầu. Triệu phú New York được tại ngoại ở Texas và bị bắt sau khi ăn trộm một chiếc bánh mì gà ở bang Pennsylvania dù ông ta đang giữ 37.000 USD tiền mặt cùng 2 khẩu súng.
Mặc dù ông Durst chỉ bị buộc tội giết bà Berman nhưng bên công tố cho rằng cái chết của bà có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của bà Durst và cái chết của một người mà ông Durst từng kết bạn vào năm 2001. Vào năm 2003, triệu phú Durst được tuyên trắng án trong cái chết của ông Morris Black, người sống trong nhà trọ nơi ông Durst lẩn trốn tại TP Galveston, bang Texas.
Ông ta đã tự bào chữa trước Tòa án Thượng thẩm Hạt Los Angeles và phủ nhận hành động giết bà Berman. Theo lời triệu phú New York, ông đang ở bờ Đông vào thời điểm bà Berman bị giết và sau đó tìm thấy bà trên sàn phòng ngủ.
Quyết định tự làm chứng để bào chữa cho bản thân của ông Durst trở nên phản tác dụng khi ông ta bị buộc thừa nhận đã khai man, vô tình nhận tội trong bộ phim tài liệu và bị công tố viên Lewin lật tẩy sau 9 ngày thẩm vấn.
"Tôi chưa bao giờ gặp bị cáo nào nói dối quá nhiều lần về quá nhiều điều chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Thật quá sốc" - ông Lewin chia sẻ.
Theo phác họa của các công tố viên, ông Durst là một gã đàn ông ái kỷ giàu có, người cho rằng bản thân không bị pháp luật ràng buộc và thẳng tay loại bỏ những ai cản đường ông ta. Trong khi đó, phía bị cáo tự nhận ông ta là 1 người không may, lúng túng trong giao tiếp xã hội, thường đưa ra quyết định sai lầm và có mặt không đúng lúc ở sai địa điểm rồi trốn chạy.
Luật sư của ông Durst khẳng định ông là nạn nhân của những nhà làm phim lừa đảo.
Ngược lại, các công tố viên đã cảm ơn 2 đạo diễn Andrew Jarecki và Marc Smerling vì đã khiến vụ án được chú ý trở lại. "Nếu không nhờ những cuộc phỏng vấn của họ, chúng tôi sẽ không ở đây. Không nghi ngờ gì nữa, đó là điểm bắt đầu" - ông Lewin nói.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (16:16)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (16:13)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (16:08)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (23 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (29 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (37 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (43 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (58 phút trước)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)