-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
15/06/2023 21:06Hành trình tiến thân khó tin của người phụ nữ: Từ gái đứng đường thành công chúa, thoát tội sát nhân nhờ thư tình nhạy cảm
Thời thơ ấu khốn khó tại Paris
Marguerite Alibert sinh ngày 9/12/1890 trong một gia đình nghèo tại Paris, Pháp, là con gái của Firmin Alibert, một người đánh xe ngựa và Marie Aurand, một quản gia.
Cả bố mẹ của Marguerite đều làm việc cho giới thượng lưu ở Paris vào thời điểm khoảng cách giàu nghèo rất rõ rệt. Việc tiếp xúc với cuộc sống của những người giàu có đã khơi dậy trong lòng cô ước muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một quý cô Paris thượng lưu.
Marguerite lớn lên với sự thông minh, tinh tế và xinh đẹp, tương lai của cô dường như rất tươi sáng. Tuy nhiên, gia đình cô sau đó gặp biến cố lớn. Khi Marguerite 15 tuổi, cậu em trai 4 tuổi của cô bị một chiếc xe tải đâm chết. Bố mẹ Marguerite đã đổ lỗi cho cô và gửi con gái đến trường nội trú công giáo Sisters of Mary để trừng phạt.

Tại ngôi trường, các nữ tu bắt Marguerite làm giúp việc cho một gia đình. Cuộc sống của cô trở nên khốn khổ, thường xuyên bị các nữ tu đánh đập. Marguerite bướng bỉnh và tài năng, đã bộc lộ bản chất cứng đầu khi bị đối xử tàn nhẫn.
Sau một năm học tại trường, bất chấp sự theo dõi sát sao của các nữ tu, Marguerite có thai. Danh tính người bố không được tiết lộ và cuối cùng cô đã sinh ra một bé gái, đặt tên là Raymonde. Vì phạm nội quy, Marguerite bị đuổi khỏi trường nội trú. Trở về nhà, cô gái cố quên đi tất cả những đau buồn mình phải trải qua trong thời gian này nhưng không thể. Chúng đã hun đúc nên nhân cách của cô gái trẻ.
Từ gái đứng đường thành kỹ nữ hạng sang
Bị các nữ tu trục xuất, Marguerite Alibert gặp khó khăn khi đi tìm việc. Cô túng thiếu và không thể nuôi con, vì vậy đã gửi bé đến một trang trại ở nông thôn. Bất chấp hoàn cảnh, Marguerite vẫn quyết tâm tìm cách thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ và leo lên sống sang trọng giữa giới thượng lưu Paris.
Paris vào đầu thế kỷ 20 là một thành phố xa hoa và quyến rũ, và Marguerite coi mại dâm là con đường lý tưởng để kiếm tiền. Cô bắt đầu làm gái đứng đường, thu hút khách bằng cách hát tại các quán bar địa phương và luôn rời đi với những người đàn ông giàu có nhất.
Gương mặt xinh đẹp, nước da trắng và nét duyên dáng độc đáo của cô đã thu hút rất nhiều khác. Chẳng mấy chốc Marguerite được chủ nhà thổ cao cấp Madame Denart để ý.

Madame Denart nhận thấy Marguerite thông minh và xinh đẹp hơn hầu hết những cô gái đứng đường mà bà ta đã gặp nên cố thu phục cô về dưới trướng của mình. Ở độ tuổi 16 non nớt, Marguerite đã học được mánh khóe trong nghề từ một chuyên gia và cuối cùng trở thành kỹ nữ hạng sang.
Năm 1907, Marguerite Alibert làm say đắm Andre Meller, một thương gia buôn rượu giàu có lớn gấp đôi tuổi cô. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là Andre đã kết hôn.
Ẩn mình trong một căn hộ do Andre mua cho, Marguerite lấy luôn họ của anh ta, đổi tên thành Marguerite Meller. Mối quan hệ của họ kéo dài đến năm 1913, trong khoảng thời gian đó, Marguerite đã nhận được khoảng 200.000 franc từ Andre. Cô rõ ràng đã hoàn thiện nghệ thuật tán tỉnh và quyến rũ những người đàn ông giàu có.
Sánh vai với các hoàng tử
Sau khi mối quan hệ kết thúc, Marguerite đã nhanh chóng tìm kiếm chỗ dựa khác và cô nhắm đến những nhân vật cao cấp nhất. Vào thời điểm đó, Hoàng gia Anh đang tìm kiếm một kỹ nữ có kinh nghiệm để chỉ dẫn cho Hoàng tử Edward, Hoàng tử xứ Wales và là người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Anh. Năm 1917, Edward ở Pháp phục vụ cho Thế chiến thứ nhất. Marguerite Alibert được giới thiệu cho hoàng tử. Gần như ngay lập tức, Edward đã mê đắm vẻ đẹp của kỹ nữ này.
Edward từng bí mật gặp Marguerite và đã gửi 20 bức thư tình cho cô nàng từ mặt trận phía Tây. Tuy nhiên, sau 1 năm thì Edward mất hứng thú với Marguerite và chuyển hướng sang một người phụ nữ có gia đình tên Freda Ward.

Một người phụ nữ bị khinh miệt
Tức giận vì bị phản bội, Marguerite đã dùng những bức thư tình của Edward để tống tiền anh, lấy một số tiền khổng lồ từ hoàng tử. Rất nhanh sau đó cô tiếp tục nhắm tới mục tiêu mới, lần này là Charles Laurent, một sĩ quan không quân giàu có.
Năm 1919, Marguerite kết hôn với Charles và có người chồng hợp pháp đầu tiên, đổi sang họ Laurent. Nhưng đây có thể chỉ là một kế hoạch kiếm tiền khác bởi chỉ sau 6 tháng họ ly hôn. Marguerite lại thu được một khoản tiền khổng lồ.
Người phụ nữ này trở nên giàu có và có thể sống độc lập. Khi mới 30 tuổi, cô đã có một chuồng ngựa với 10 con ngựa, 2 chiếc ô tô, một người chồng và cơ ngơi xa hoa trên Đại lộ Henri-Martin đáng mơ ước ở Paris.
Marguerite đón con gái trở về, cho cô bé học trường nội trú tốt nhất nước. Nhưng vì quen lối sống xa xỉ nên cô vẫn tìm cách quyến rũ một doanh nhân giàu có người Ai Cập tên Ali Kamel Fahmy Bey vào năm 1921 để cuộc sống thêm vững vàng. Gia đình Fahmy thuộc hàng "lãnh chúa" tại Ai Cập nên Marguerite cũng được gọi là công chúa kể từ đó.
Để có thể kết hôn với anh ta, Marguerite đã chuyển sang đạo Hồi. Tuy nhiên, lần này không hề suôn sẻ bởi người chồng mới đã có vài người vợ và Marguerite không được phép ly hôn.

Bị mắc kẹt
Marguerite mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này. Cặp đôi thường xuyên cãi vã và cô thậm chí còn ghi chép lại những điều mình không thích ở người chồng này từng ngày.
Vốn là người có tinh thần độc lập, Marguerite không thể chấp nhận cuộc sống mới này và mọi thứ trở nên tồi tệ vào ngày 9/7/1923 khi họ đang đi nghỉ ở London. Sau một cuộc tranh cãi gay gắt trong khách sạn Savoy, Marguerite đã bắn chết chồng mình bằng một khẩu súng ngắn.
2 tháng sau, Marguerite ra tòa vì tội giết người và tình hình có vẻ ảm đạm. Cô nàng tiếp tục thể hiện sự khôn khéo của mình khi biến mình thành nạn nhân, tố chồng "tàn bạo và thú tính". Ngoài ra, Marguerite còn dùng những bức thư tình chứa nhiều ngôn từ nhạy cảm với Hoàng tử Edward để uy hiếp gia đình hoàng gia, buộc họ phải ra tay giúp đỡ mình thoát tội.
Đối mặt với câu chuyện một người phụ nữ Pháp tội nghiệp bị chồng đối xử tàn nhẫn, bồi thẩm đoàn đã tuyên trắng án cho cô. Marguerite được tự do và lui về sống ẩn dật tại Paris cho đến khi qua đời ngày 2/1/1971 ở tuổi 80.
Theo Bảo Linh (Phụ nữ & Pháp luật)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (24 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (39 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (52 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)