-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
Thế giới
19/07/2021 11:37Hé lộ lời cầu cứu của tổng thống Haiti trước khi bị ám sát: 'Tính mạng tôi đang bị đe dọa. Hãy tới cứu tôi ngay'
"Chúng đang nổ súng gần tòa nhà. Hãy điều động nhân sự," tổng thống Moise nói với cảnh sát trưởng quốc gia Haiti.
Tiếng súng bắt đầu vang lên trên đường Pelerin 5, gần tòa nhà nơi tổng thống Moise, phu nhân và hai con của ông sinh sống, từ lúc 1 giờ 30 phút sáng, theo một người dân ở khu vực này. Nhân chứng cho biết cô đã nấp xuống gầm giường để tránh nguy hiểm, sau đó mở điện thoại kiểm tra thời gian.

Trong lúc người dân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhóm nghi phạm tự xưng là đặc vụ của Lực lượng Chống Ma túy Mỹ (DEA - cơ quan này sau đó đã phủ nhận mọi sự liên quan) đã nhanh chóng di chuyển đột nhập vào tư dinh của tổng thống Jovenel Moise.
Tại phòng ngủ của tổng thống Moise, chúng nổ súng ám sát ông. Moise bị bắn vào trán, ngực, hông và bụng, theo thẩm phán Charles Henry Destin.
Trước khi bị ám sát, tổng thống Moise đã gọi điện 10 phút cầu cứu các lực lượng an ninh. Không thấy sự xuất hiện của đội cận vệ, Moise, 53 tuổi, gọi điện cho một sĩ quan được huấn luyện đặc biệt thuộc Cảnh sát Quốc gia Haiti.
"Các anh đang ở đâu thế?", tổng thống Moise nói, sau khi đầu dây bên kia trả lời.
"Tôi cần các anh hỗ trợ, ngay lập tức! Tính mạng của tôi đang bị đe dọa. Hãy tới đây thật nhanh để cứu tôi," Moise nói.
Một khoảng lặng trước khi cuộc gọi kết thúc. Sau đó tiếng súng nổ ra. Sĩ quan nhận điện thoại hét lớn với các đồng nghiệp: "Mọi người hãy trở lại xe. Chúng ta cần lên đường ngay". Đoàn xe ba chiếc sau đó tới đường Pelerin 5, nơi ở chính thức của tổng thống Moise.
Trong những giờ tiếp theo, cảnh sát Haiti tổ chức truy bắt các nghi phạm, được xác định là cựu binh Colombia và hai người Haiti gốc Mỹ. Cuộc truy bắt được tiến hành từ con đường lớn ngay trước dinh thự của tổng thống Moise, sau đó tiếp tục lan tới các khu vực dân cư lân cận, trong đó có một ngôi nhà bỏ hoang.
Một tuần sau vụ ám sát, 18 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti đã bị bắt. Ba đối tượng người Colombia đã bị tiêu diệt và năm người khác đang lẩn trốn. Các lực lượng an ninh Haiti cũng đã bắt giữ một số người, trong đó có bác sĩ gốc Haiti Christian Emmanuel Sanon.
Chủ công ty an ninh CTU, được cho là đã tuyển dụng nhóm sát thủ, đang bị truy nã.
Tuy vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Tờ Miami Herald cho biết họ đã tiếp xúc với ba nhân chứng nhận được điện thoại từ tư dinh tổng thống Moise vào sáng 07/07. Cả ba đều đã mô tả lại những khoảnh khắc cuối đời của ông Moise, và đều cho rằng họ đã nổ súng bắn ông sau khi xác nhận danh tính của ông với một nhân vật nào đó qua điện thoại.
"Họ tiến vào nhà, sau đó đi lên phòng ngủ của tổng thống và luôn nói chuyện với ai đó qua điện thoại để xác định tổng thống," nguồn tin của Miami Herald cho biết. "Họ đã lục soát khắp tòa nhà".
Sau khi hung thủ vụ ám sát mô tả lại tổng thống với nhân vật bí ẩn qua điện thoại, "hắn ta quay lại phía tổng thống rồi bắn ông ấy mà không nói lời nào".
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)
- Xét xử 3 bị cáo tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng (41 phút trước)
- Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị (42 phút trước)
- Sao nam “Bố ơi mình đi đâu thế” lộ nghi vấn ngoại tình với fan của con mình, hôn nhân rạn nứt? (49 phút trước)




