-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
07/09/2024 15:00Hẹn hò qua mạng, cô gái bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục suốt 5 năm, còn sinh ra 1 đứa trẻ
Hôm 6/9, tờ Daily Mail của Anh đã đăng tải một vụ việc chấn động, trong đó một người phụ nữ Ba Lan đã bị chính đối tượng hẹn hò của mình bắt cóc, giam cầm, cưỡng bức và tra tấn trong suốt 5 năm ở một nhà kho cách nơi hắn sinh sống cùng bố mẹ chỉ vài bước chân.
Người phụ nữ đáng thương, được cho là ngoài 30 tuổi đã có rất nhiều cơ hội trốn thoát hoặc kêu cứu nhưng đều bỏ qua, và mới đây khi được phát hiện, đã ở trong tình trạng thân tàn ma dại. Thậm chí, vào năm 2021, cô đã từng sinh ra một đứa con với kẻ cưỡng bức mình và đứa trẻ đã được cho làm con nuôi.
Hẹn hò qua mạng, cô gái bị bắt cóc và ép làm nô lệ tình dục suốt 5 năm
Vào năm 2019, một cô gái tên là Malgorzata đã gặp gỡ một người đàn ông 30 tuổi tên là Mateusz Jach và bắt đầu mối quan hệ cùng nhau. Sau đó, Jach đưa cô đến một nhà kho bỏ hoang ở trang trại nơi hắn ta sống cùng bố mẹ tại ngôi làng Glogow ở phía Tây Ba Lan.
Nhưng cô gái trẻ không ngờ đây chính là sự khởi đầu cho một đoạn đời vô cùng đau khổ và bi thương của mình. Nạn nhân đã bị Jach giam cầm, cưỡng bức, đánh đập, tra tấn tàn nhẫn bất cứ khi nào cô không đáp ứng được yêu cầu của hắn.
Thậm chí, Jach còn bệnh hoạn đến mức liên tục thực hiện những thí nghiệm quái đản trên cơ thể cô gái đáng thương, khiến cô mất đi cả răng và môi. Trên cơ thể cô đầy những vết sẹo và vết trầy xước.
Người phụ nữ này đã phải nhập viện nhiều lần trong những năm bị giam cầm - thậm chí còn sinh ra một đứa trẻ sau khi bị cưỡng bức nhiều lần, nhưng có lẽ do cô quá sợ kẻ bắt cóc nên không dám kể cho ai nghe về hoàn cảnh đau khổ của mình.
Và chỉ sau khi cô gái đến một bệnh viện ở địa phương vào tuần trước với khuôn mặt bị biến dạng nặng nề, khớp vai bị trật - và bắt đầu tâm sự với những bệnh nhân khác - thì các bác sĩ điều trị cho cô cuối cùng đã báo cho chính quyền và một cuộc điều tra đầy đủ đã được tiến hành. Ngay sau đó, vào ngày 30/8 vừa qua, Jach, 35 tuổi đã bị bắt giữ.
"Cô gái hiện không còn môi sau khi bị hắn tra tấn. Khuôn mặt của cô ấy đầy những vết bầm tím. Một trong những người đã gặp cô ấy tuần trước nói rằng mặc dù chỉ mới ở độ tuổi 30 nhưng cô ấy trông như "đã ngoài 50" vậy. Cô ấy thậm chí cũng từng được đưa đến bệnh viện nhiều lần trong tình trạng gãy cả tay và gãy chân", một nguồn tin tiết lộ.
Khi được hỏi tại sao các quan chức bệnh viện không báo cảnh sát sớm hơn - hoặc đặt câu hỏi tại sao cô ấy lại nhập viện với nhiều vết thương như vậy, thì họ cho biết chính Malgorzota đã 'từ chối' liên hệ với các dịch vụ xã hội.
Ewa Todrov, người phát ngôn của Bệnh viện quận Glogow nói với tạp chí địa phương Onet rằng họ đã xem lại hồ sơ bệnh án của cô trong những ngày gần đây.
"Người phụ nữ đến gặp chúng tôi với những vết thương cho thấy cô ấy có thể đã bị bạo hành. Nhưng mỗi lần chúng tôi đều nói chuyện với cô ấy về điều đó, lần nào cô ấy cũng thề rằng không ai dùng bạo lực chống lại cô ấy cả", Ewa Todrov cho biết.
Người phát ngôn nói thêm: “Cô ấy dứt khoát từ chối thông báo cho các dịch vụ xã hội".
Bố mẹ nghi phạm khẳng định không hay biết gì
Khi phóng viên của tờ Daily Mail đến nhà kho - nơi cô gái bị giam giữ, họ thấy nó được bao bọc bởi một hàng cây cao xung quanh. Nếu đứng từ ngoài đường, sẽ khó thấy hoặc nghe được những gì diễn ra bên trong.
Mặc dù nhà kho nằm trên một con phố yên tĩnh ở Gaiki, cách nhà bố mẹ Jach và nhà hàng xóm chỉ vài mét, nhưng cha mẹ của Mateusz Jach khẳng định họ chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào hay nhìn thấy nạn nhân.
Cha của hắn, Josef đã bật khóc khi nói với hãng truyền thông Ba Lan Onet: "Vợ tôi và tôi thực sự không nhìn thấy bất kỳ cô gái nào ở đây. Đó là một cú sốc đối với chúng tôi. Điều đó là không thể. Nó không thể kéo dài nhiều năm như thế được, có thể là vài tháng thôi, nhưng cũng không lâu đến thế, vì nếu như vậy thì nó phải bị lộ sớm hơn".
Mẹ của nghi phạm, bà Zofia cũng khẳng định bà không hề biết gì về vụ việc và phát biểu với hãng tin CrowdMedia: "Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể có ai đó ở đó. Chồng tôi đã nằm viện ở Zielona Góra được hai tháng rưỡi và con trai chúng tôi đã đến thăm ông ấy. Nếu cô ấy ở đó và biết con trai tôi đã lên xe rời khỏi đó thì tại sao cô ấy không hét lên để cầu cứu? Tại sao cô ấy không gõ cửa chứ?”.
Bà Zofia cũng nói thêm rằng: “Chúng tôi không hề vào nhà kho đó bao giờ. Chẳng có gì ở đó cả, vậy tại sao phải bận tâm đến nó?".
Một người hàng xóm tên là Jaigetto Zdzistawa, người có khu vườn cạnh nhà kho, nói với MailOnline rằng bà cũng không nghe thấy tiếng động nào đáng ngờ nhưng cho rằng Jach là một 'kẻ lập dị'.
Bà nói: "Chồng tôi làm việc ngoài vườn suốt và anh ấy chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì. Nếu bạn nhìn qua cái cửa sổ nhỏ, bạn sẽ thấy những bức tường rất dày và bên trong còn có một bức tường khác. Vì có cây cối bao quanh nhà kho phía trước nên tôi không thể nhìn thấy gì và cũng không nghi ngờ gì. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì và tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Cảnh sát có lẽ biết tường ở đó có cách âm.”
Nếu bị kết án, Mateusz Jach sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm cho các tội danh bắt cóc, cưỡng bức và tra tấn người khác. Vụ việc kinh khủng này cũng đang được so sánh với một trong những vụ việc tồi tệ nhất tại Áo trước đây, mà trong đó Josef Fritzl đã giam giữ và biến con gái ruột của mình thành nô lệ tình dục trong 24 năm ở một căn hầm ngay bên dưới ngôi nhà của họ và có với cô tới 7 đứa con.
Theo Gia Linh (Phụ Nữ Số)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (35 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (48 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (2 giờ trước)