Thi thể của triệu phú Jacques Mossler được phát hiện với 39 nhát dao trong căn hộ sang trọng tại Florida. Cuộc điều tra sau đó hé lộ những bí mật về hôn nhân, mối quan hệ ngoài luồng và cuộc chiến giành khối tài sản khổng lồ.

Rạng sáng ngày 30/6/1964, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại căn hộ của doanh nhân Jacques Mossler ở Key Biscayne, bang Florida. Khi những người đầu tiên có mặt tại hiện trường bước vào phòng khách, họ phát hiện vị triệu phú 69 tuổi nằm bất động trên sàn, thi thể được phủ bằng một tấm chăn.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đánh mạnh vào đầu bằng vật cứng trước khi hứng chịu 39 nhát dao vào vùng ngực. Hiện trường không chỉ mở đầu cho một cuộc điều tra kéo dài mà còn đưa ra ánh sáng hàng loạt bí mật trong gia đình Mossler.

28-1785206606-ho-so-vu-an-bi-an-phia-sau-cai-chet-cua-vi-trieu-phu-vi-be-boi-tinh-ai-va-nhung-dau-vet-chua-loi-giai
Candy và Jacques Mossler trong ảnh chụp vào đầu những năm 1950. Ảnh: Texas Monthly

Jacques Mossler từng gây dựng sự nghiệp từ những công việc nhỏ trước khi trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính. Đến giữa những năm 1940, ông điều hành khoảng 40 ngân hàng, công ty tài chính và doanh nghiệp bảo hiểm tại nhiều thành phố.

Dù thành công trên thương trường, cái tên Jacques thường bị lu mờ bởi người vợ trẻ Candy Mossler, người kém ông 25 tuổi và nổi tiếng trong giới thượng lưu. Sau khi kết hôn năm 1949, cả gia đình chuyển đến sinh sống trong dinh thự 28 phòng ở Houston. Candy nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện xã hội, văn hóa và từ thiện.

Phía sau cuộc sống hào nhoáng ấy, hôn nhân của hai người dần rạn nứt. Đến thời điểm Jacques bị sát hại, họ đã sống ly thân.

Trong quá trình lấy lời khai, Candy nói với cảnh sát rằng bà nghi ngờ chồng che giấu xu hướng tính dục. Theo lời bà, từng xuất hiện những tin đồn Jacques đưa các nam thanh niên từ bãi biển về nhà. Candy nhận định nếu chồng không bị một đối thủ trong kinh doanh sát hại thì hung thủ có thể là một người có quan hệ bí mật với ông.

Tuy nhiên, hướng điều tra nhanh chóng thay đổi khi các thám tử phát hiện chính Candy cũng đang vướng vào những lời đồn về mối quan hệ ngoài hôn nhân với Melvin Lane Powers, chàng trai 22 tuổi là con trai của chị gái bà.

Melvin được mẹ gửi đến sống cùng gia đình Mossler sau khi mãn hạn ba tháng tù vì tội gian lận. Hy vọng làm lại cuộc đời nhanh chóng bị thay thế bằng mối quan hệ tình cảm với Candy. Theo kết quả điều tra, hai người thường xuyên trao đổi thư tình và được cho là duy trì quan hệ thân mật ngay tại dinh thự cũng như nhiều bất động sản khác của gia đình.

28-1785206606-ho-so-vu-an-bi-an-phia-sau-cai-chet-cua-vi-trieu-phu-vi-be-boi-tinh-ai-va-nhung-dau-vet-chua-loi-giai
Candy Mossler bước vào tòa án Miami năm 1966. Ảnh: Texas Monthly

Năm 1962, Jacques mắc bệnh về đường hô hấp và thường xuyên điều trị tại châu Âu hoặc Key Biscayne. Những chuyến đi dài ngày khiến Candy và Melvin có nhiều thời gian ở bên nhau.

Ban đầu, Jacques còn tuyển Melvin làm nhân viên thu hồi nợ tại một công ty của mình. Nhưng sau khi một người giúp việc được cho là tiết lộ chuyện ngoại tình, ông lập tức sa thải Melvin và yêu cầu nhân viên an ninh đưa người cháu rời khỏi dinh thự.

Theo hồ sơ điều tra, Jacques từng cân nhắc ly hôn nhưng cuối cùng từ bỏ ý định. Thỏa thuận tiền hôn nhân quy định nếu ông chủ động ly hôn, Candy có thể nhận một nửa tài sản, trong khi nếu Candy là người yêu cầu chấm dứt hôn nhân, bà chỉ được nhận 200.000 USD. Jacques sau đó quyết định sống ly thân, vẫn chu cấp cho vợ và chuyển đến căn hộ tại Florida.

Đêm trước khi án mạng xảy ra, Candy đưa các con đến thăm Jacques. Bà nhiều lần đến bệnh viện gần đó để tiêm thuốc giảm đau vì chứng đau nửa đầu.

Rạng sáng hôm sau, Candy rời căn hộ cùng các con với lý do đi gửi thư. Sau khi ghé khách sạn, đưa các con đi ăn và quay lại bệnh viện tiêm thuốc, bà trở về căn hộ vào khoảng 4h30. Chính lúc đó, Jacques được phát hiện đã tử vong.

Các thám tử nhanh chóng chuyển hướng sang Melvin. Quá trình xác minh cho thấy anh đã đến Miami một ngày trước vụ án và xuất hiện tại một quán bar gần căn hộ của Jacques.

Một số nhân chứng khai nhìn thấy một người đàn ông rời căn hộ rồi lái chiếc Chevrolet màu trắng đi khỏi hiện trường. Chiếc xe này được xác định trùng với phương tiện Candy thuê cho Melvin sử dụng trong chuyến đi.

Bên trong căn hộ, điều tra viên thu được dấu vân tay của Melvin, dù không thể xác định thời điểm để lại. Ngoài ra, họ còn phát hiện vết máu trong chiếc xe thuê và trên bộ quần áo Melvin mặc khi trở về Houston sau vụ việc.

Những chứng cứ trên khiến Candy và Melvin bị bắt với cáo buộc sát hại Jacques Mossler nhằm chiếm quyền thừa kế khối tài sản trị giá hàng chục triệu USD.

Phiên tòa mở tại Miami năm 1966 trở thành tâm điểm của truyền thông Mỹ. Bên công tố cho rằng Candy là người lên kế hoạch, còn Melvin trực tiếp gây án vì quá si mê người tình.

Đội ngũ bào chữa phản bác toàn bộ cáo buộc, đồng thời mô tả Jacques là một doanh nhân có nhiều góc khuất trong đời sống cá nhân. Họ cũng chỉ ra hàng loạt điểm chưa được làm sáng tỏ trong hồ sơ điều tra, bao gồm 26 dấu tay chưa xác định chủ nhân và một sợi tóc lạ được tìm thấy trong tay nạn nhân.

28-1785206606-ho-so-vu-an-bi-an-phia-sau-cai-chet-cua-vi-trieu-phu-vi-be-boi-tinh-ai-va-nhung-dau-vet-chua-loi-giai
Candy Mossler và Melvin Lane Powers nhìn nhau cười khi rời tòa án trên xe mui trần cùng với luật sư. Ảnh: United Press International

Công tố viên còn đưa ra bốn nhân chứng khẳng định Candy và Melvin từng nhờ họ sát hại Jacques. Tuy nhiên, lời khai này không tạo được sức nặng khi cả bốn đều có tiền án, khiến bồi thẩm đoàn đặt nhiều nghi vấn về độ tin cậy.

Sau nhiều ngày xem xét chứng cứ và nghe lại các lời khai quan trọng, bồi thẩm đoàn đi đến quyết định tuyên Candy Mossler và Melvin Lane Powers trắng án. Hai người rời tòa cùng nhau giữa sự theo dõi của đông đảo báo giới.

Khoảng một năm sau, Candy và Melvin chia tay. Jacques để lại cho mỗi người con 1 triệu USD, còn Candy trở thành người thừa kế phần lớn khối tài sản trị giá 33 triệu USD.

Candy tái hôn năm 1971, nhưng cuộc hôn nhân thứ hai cũng kết thúc sau khi người chồng gặp một cú ngã bí ẩn dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng. Bà qua đời năm 1976 tại một khách sạn ở Miami trong thời gian điều trị chứng đau nửa đầu. Kết luận pháp y được dẫn lại cho rằng nguyên nhân tử vong là ngạt thở trong tình trạng bị an thần nặng.

Melvin sau đó hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, không lập gia đình và qua đời vào năm 2010.

Đến nay, ngoài Candy Mossler và Melvin Lane Powers từng bị đưa ra xét xử rồi được tuyên trắng án, không có thêm bất kỳ ai bị truy tố liên quan đến cái chết của Jacques Mossler. Sau hơn nửa thế kỷ, vụ án vẫn là một trong những hồ sơ hình sự gây nhiều tranh cãi và chưa có lời giải cuối cùng.

QT (SHTT)