Vô tình lọt vào hệ thống micro bật sẵn tại hội nghị G7, những cuộc trò chuyện hậu trường đầy hài hước và thẳng thắn đã phơi bày góc khuất ít ai biết trong mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo quyền lực.
Tổng thống Trump nói đùa "Tôi là sếp" khi bước vào cuộc họp với các lãnh đạo G7 ở Pháp ngày 17/6. Video: X/@RapidResponse47

Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains (Pháp) tuần này không chỉ là nơi định đoạt các vấn đề an ninh và kinh tế toàn cầu, mà còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ những màn tương tác bên lề đầy thú vị. Hệ thống micro vô tình bật sẵn trong phòng họp đã bắt trọn nhiều khoảnh khắc tán gẫu từ địa chính trị đến đời sống riêng tư của người đứng đầu các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Italy và Canada.

Sự chú ý đổ dồn vào mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Sau hơn 3 tháng căng thẳng do Italy phản đối cuộc chiến tại Iran do Mỹ - Israel phát động, mối quan hệ này dường như đã ấm dần lên. Ngày 16/6, khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói chêm vào giữa hai người: "We are friends again" (Chúng ta lại là bạn bè rồi), bà Meloni đã lập tức đáp lời: "Chúng ta luôn là bạn mà". 

20-1781921579-he-lo-nhung-bi-mat-dong-troi-cua-cac-nguyen-thu-the-gioi-qua-chiec-micro-bat-san-tai-g7
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếc áo đấu có số 47, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer ngồi cạnh trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: EPA.

Không chỉ vậy, thói quen cá nhân của nữ Thủ tướng cũng mang lại tiếng cười cho hội nghị. Khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz hỏi bà đã hút điếu thuốc đầu tiên chưa, bà Meloni liền giơ hai tay ăn mừng chiến thắng và tiết lộ mình đã cai thuốc từ ngày 1/5, khiến Thủ tướng Canada Mark Carney phải tò mò hỏi về việc dùng miếng dán cai nghiện.

Tuy nhiên, phòng họp cũng có những giây phút đầy tính răn đe. Ông Trump bị ghi âm lại khi nhìn thẳng vào ông Costa và nói hai từ "Greenland" đầy ẩn ý. Dù không rõ đầu đuôi, nhưng đây vốn là vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch mà ông Trump từng đe dọa thâu tóm, gây phẫn nộ cho châu Âu. Kế đến, ông Trump cũng chất vấn Thủ tướng Canada Mark Carney về thỏa thuận nhập khẩu xe điện Trung Quốc. Khi ông Carney giải thích thương vụ chỉ chiếm chưa đầy 3% thị trường với khoảng 49.000 chiếc và bảo "tôi nghĩ ngài sẽ thích đấy", ông Trump mới ôn hòa đáp: "Tốt đấy. Tôi thích thế".

Bên cạnh các chủ đề căng thẳng, sự đãng trí của nước chủ nhà Emmanuel Macron đã tạo cơ hội cho một màn tung hứng hài hước. Sau khi Tổng thống Pháp bỏ quên chiếc đồng hồ đeo tay sau bữa trưa, Thủ tướng Canada hóm hỉnh bảo: "Chúng ta giữ đồng hồ của ông ấy rồi". Ông Trump liền lập tức tiếp lời: "Đưa tôi đi nếu ông ấy bỏ quên. Đưa đây nào" khiến cả phòng họp bật cười. Đến ngày đàm phán cuối cùng (17/6), vị Tổng thống Mỹ tiếp tục tấu hài khi bước vào phòng muộn và dõng dạc tuyên bố: "Tôi là sếp".

Thủ tướng Đức tặng áo đấu cho Tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 16/6. Video:X/RapidResponse47

Không khí hội nghị càng thêm phần sôi động nhờ trục thời gian trùng với World Cup 2026. Trong bữa trưa ngày 16/6, các nguyên thủ liên tục hô vang khẩu hiệu "allez les bleus" của tuyển Pháp, bàn tán về chức vô địch Champions League của PSG, hay việc Thủ tướng Anh Keir Starmer trầm trồ khen ngợi trận hòa không bàn thắng đầy kỳ diệu của Cabo Verde trước Tây Ban Nha.

Bất chấp những bất đồng nảy lửa trước đó về xung đột Iran, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chủ động xóa nhòa khoảng cách bằng cách tặng ông Trump chiếc áo đấu tuyển Đức in tên "Trump" cùng số áo 47. Tổng thống Mỹ tỏ ra vô cùng thích thú giơ áo chụp ảnh, trong khi ông Merz khép lại kỳ hội nghị bằng một dòng trạng thái đầy ngụ ý trên mạng xã hội: "Sau tất cả, chúng ta cùng đội mà".

QT (SHTT)