Một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã càn quét một thành phố ven biển miền nam Nhật Bản, tàn phá hơn 170 tòa nhà và kéo dài suốt đêm cho đến hôm thứ Tư (19/11) mà vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, theo Cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia nước này.
19-1763544138-hoa-hoan-kinh-hoang-thieu-rui-hon-170-can-nha-van-chua-the-khong-che.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Asahi Shimbun)

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 17 giờ 40 thứ Ba (18/11) tại một khu dân cư thuộc quận Saganoseki, thành phố Oita. Một người dân tại Saganoseki đã gọi điện khẩn cấp vào lúc 17 giờ 45 chiều và báo cáo, "Tôi có thể thấy những ngôi nhà đang bốc cháy".

Thành phố Oita nằm cách Tokyo khoảng 770 km về phía Tây Nam. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nằm cách trung tâm thành phố Oita khoảng 25 km về phía đông và là một thị trấn đồi núi nhìn ra một cảng cá, nổi tiếng với loại cá thu thương hiệu Seki cao cấp.

Do tình hình nghiêm trọng, khoảng 175 cư dân tại quận Saganoseki đã được sơ tán đến một nơi trú ẩn khẩn cấp.

Vụ cháy đã gây ra thiệt hại trên diện rộng. Cảnh quay trên không từ các đài truyền hình địa phương cho thấy nhiều ngôi nhà đã bị thiêu rụi thành đống đổ nát và khói dày đặc bốc lên từ thị trấn này. Truyền thông địa phương cũng đưa tin rằng ngọn lửa đã lan sang cả các sườn đồi rừng gần đó.

Tính đến 8 giờ 30 sáng, khoảng 270 hộ gia đình ở khu vực xung quanh đã bị mất điện.

Một người vẫn đang mất tích trong vụ hỏa hoạn này, trong khi nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã thông báo trên mạng xã hội X rằng một máy bay trực thăng cứu hỏa quân đội đã được điều động theo yêu cầu của Thống đốc tỉnh Oita để hỗ trợ công tác dập lửa.

PV (SHTT)