Thế giới

Hoàng tử Harry: Truyền thông sẽ không dừng lại cho tới khi Meghan chết

Công tước xứ Sussex cáo buộc truyền thông đe dọa tính mạng của Meghan Markle, cảnh báo rằng họ "sẽ không dừng lại cho tới khi cô ấy chết".

Hoàng tử Harry cho rằng "lịch sử đang lặp lại", đồng thời tuyên bố mẹ anh, Công nương Diana, "bị bám đuổi tới chết khi đang trong mối quan hệ với một người không phải da trắng".

Bình luận được vị hoàng tử 36 tuổi của nước Anh đưa ra trong chương trình truyền hình "The Me You Can't See", công chiếu trên Apple TV.

Hoàng tử Harry miêu tả việc truyền thông đưa tin tiêu cực đã khiến vợ anh, Meghan Markle, cảm thấy muốn tự tử như thế nào, đồng thời cho rằng đây là "cùng một mô hình, cùng những con người đó" đã gây ra bi kịch dẫn tới cái chết của Công nương Diana.

"Lịch sử đang lặp lại. Mẹ tôi bị bám đuổi tới chết khi đang trong mối quan hệ với một người không phải da trắng. Giờ thì hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu các bạn muốn nói về chuyện lịch sử lặp lại, họ sẽ không dừng lại đến khi vợ tôi chết," Harry nói.

"Thật không thể chịu nổi trước nguy cơ cuộc đời tôi mất thêm một người phụ nữ nữa. Danh sách vẫn đang dài ra. Và tất cả là do cùng một nhóm người, cùng một mô hình, cùng một ngành công nghiệp," anh tuyên bố.

Hoàng tử Harry: Truyền thông sẽ không dừng lại cho tới khi Meghan chết

Harry sau đó mô tả cái mà anh gọi là báo chí mô tả tiêu cực về Meghan Markle vào thời điểm mối quan hệ giữa hai người được công bố vào năm 2016.

Anh đề nghị gia đình giúp đỡ, nhưng chỉ được đáp lại bằng "sự im lặng và lờ đi". Chính sự bất đồng về cách xử lý truyền thông là lý do quan trọng khiến anh quyết định rời khỏi Anh.

Trong loạt phim tài liệu, Hoàng tử Harry cũng nói: "Một trong những bài học lớn nhất tôi rút ra từ cuộc sống này là thỉnh thoảng bạn cần phải trở lại và xử lý những tình huống thực sự khó chịu, và phải xử lý những điều đó để có thể hàn gắn."

"Đối với tôi, các liệu pháp điều trị đã giúp tôi sẵn sàng xử lý mọi vấn đề. Đó là lý do vì sao tôi đang ở đây, vợ tôi cũng đang ở đây," anh nói thêm.

"Cảm giác bị mắc kẹt bên trong gia đình mình... không có sự lựa chọn ra đi. Cuối cùng, khi tôi ra quyết định vì gia đình, tôi vẫn bị nói rằng tôi không thể làm thế," Harry nói về việc anh bị Hoàng gia từ chối khi tìm cách rời khỏi vị trí thành viên cao cấp.

"Mọi chuyện phải tệ như thế nào tôi mới được làm vậy? Cô ấy muốn tự tử. Lẽ ra mọi chuyện đã không đến mức tệ như thế," anh cho biết thêm.

"Liệu tôi có hối hận gì không? Hối hận lớn nhất của tôi là không tỏ rõ quan điểm trong những ngày đầu mối quan hệ với vợ tôi, và tố cáo tình trạng phân biệt chủng tộc khi tôi nhận ra," Harry nói.

Theo iNews, trong loạt phim tài liệu này Harry sẽ tiếp tục chủ đề "nỗi đau di truyền", chia sẻ với Oprah: "Cha tôi từng nói... với tôi và William, 'cha đã từng trải qua những điều như vậy nên các con cũng sẽ trải qua những điều như thế'."

"Điều đó không hợp lý chút nào. Chỉ vì bạn đau khổ không có nghĩa là con cái bạn cũng phải đau khổ. Ngược lại là đằng khác. Nếu bạn đau khổ, bất kể trải nghiệm tiêu cực mà bạn từng có là gì, hãy làm tất cả để đảm bảo con cái bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi lựa chọn đặt vấn đề sức khỏe tâm thần lên hàng đầu," Harry cho biết.

"Đó là điều chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm. Chẳng phải tất cả những điều này là để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn hay sao? Chẳng phải tất cả là để lịch sử đừng lặp lại nữa hay sao?," Công tước xứ Sussex nói tiếp.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)