Thế giới

Học sinh cấp 2 bị bạn học đổ nước sôi vào miệng, hành động của hiệu trưởng sau đó khiến cư dân mạng phẫn nộ

Một em học sinh cấp 2 đã bị hai bạn cùng lớp dội nước sôi vào miệng tại trường trung học cơ sở ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nạn nhân sau đó đã được xuất viện nhưng phản ứng của hiệu trưởng đã gây ra một làn sóng chỉ trích gay gắt.

Học sinh cấp 2 bị bạn học đổ nước sôi vào miệng, hành động của hiệu trưởng sau đó khiến cư dân mạng phẫn nộ
Hình ảnh học sinh Triệu khi nhập viện. Ảnh: Weibo.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ bắt nạt xảy ra vào tối ngày 27/3 khi một nam sinh họ Triệu (Zhao) ở quận Yongnian, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc nghi do có có mâu thuẫn với hai bạn cùng lớp khác họ Lưu (Liu) và học Hách (Hao). Hai nam sinh này sau đó đã tìm cáchdằn mặt Triệu để trả thù.

Cụ thể sau khi rình thấy Triệu ở một mình, cả hai đã lấy nước sôi đã chuẩn bị trước đổ vào miệng người bạn kia khiến môi nạn nhân bị phồng rộp nghiêm trọng, bỏng ở mặt và ngực. Triệu sau đó được giáo viên phát hiện và đưa vào bệnh viện điều trị. Sau khi được cấp cứu và điều trị hơn một tuần, Triệu bình phục dần và được xuất viện, về nhà tiếp tục hồi phục, theo dõi.

Về vấn đề này, cảnh sát địa phương sau đó mở cuộc điều tra, đồng thời nhà trường nơi 3 học sinh theo học cũng tăng cường giáo dục, tư vấn cho các học sinh liên quan để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.

Tuy nhiên, thay vì đưa ra lời giải thích hợp lý cũng như cần phê phán hành vi bạo lực học được, hiệu trưởng ngôi trường lại phát biểu với truyền thông rằng, đây chỉ là vụ đánh nhau bình thường giữa các nam sinh với nhau. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đại lục đã vô cùng phẫn nộ với lời phát biểu của một người đứng đầu ngôi trường.

"Đánh nhau à? Đang đánh nhau mà đổ nước sôi vào miệng à?" "Chỉ là bắt nạt thôi à, sao lại giải thích kiểu nực cười như vậy?", “Việc xấu như vậy chỉ cần vài lời là có thể lấp liếm được ư?”, “Đây chắc chắn là bạo lực học đường và không cần phải thêm bớt gì đâu”, “Nhà trường cần xem xét vụ việc một cách có trách nhiệm, nếu không thì ai dám cho con mình đi học nữa.” là những chia sẻ từ cư dân mạng nhắm đến ngôi trường.

Trước đó, hồi tháng 3, một vụ bạo lực học đường gây chết người xảy ra ở thành phố Hàm Đan, miền bắc Trung Quốc khiến dư luận sôi sục. Các nhà chức trách bắt giữ 3 thiếu niên (tất cả đều dưới 14 tuổi) sau cái cái chết của người bạn cùng lớp họ Vương. Theo luật pháp Trung Quốc, những người trên 12 tuổi nhưng dưới 14 tuổi chỉ có thể bị truy tố hình sự khi được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho phép.

Nạn nhân và các bạn cùng lớp đều là "những đứa trẻ bị bỏ rơi", cụm từ chỉ những đứa trẻ sống với ông bà ở nông thôn trong khi cha mẹ đi làm ở thành phố. Cậu bé Vương mất tích chiều 10/3, chính quyền địa phương cho rằng cậu có thể đã chết cùng ngày hôm đó.

Trước khi qua đời, Vương đã chuyển 191 nhân dân tệ (17 USD) cho một trong ba bạn cùng lớp. Luật sư của gia đình cho biết cậu bé "đã bị ba người bạn cùng lớp của mình bắt nạt trong một thời gian dài”. Ban đầu, 3 nam sinh phủ nhận, tuy nhiên sau cuộc thẩm vấn, những học sinh này đã dẫn cảnh sát đến chỗ thi thể nạn nhân.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hoc-sinh-cap-2-bi-ban-hoc-do-nuoc-soi-vao-mieng-hanh-dong-cua-hieu-truong-sau-do-khien-cu-dan-mang-phan-no-d215019.html