Vụ mất tích đầy bí ẩn của cậu bé Yuki Adachi (11 tuổi) tại thành phố Nantan đang trở thành tâm điểm chú ý, khiến dư luận Nhật Bản rơi vào trạng thái lo âu cực độ.
Yuki Adachi, 11 tuổi, mất tích từ ngày 23/3 sau khi không đến lớp.

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày cậu bé biến mất không dấu vết, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của 1.100 cảnh sát và lính cứu hỏa đã được triển khai, nhưng hy vọng đang dần trở nên mong manh khi những manh mối tìm được vẫn vô cùng ít ỏi.

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 23/3, khi cha của Yuki thả cậu cách trường học khoảng 200m. Tuy nhiên, cậu bé đã không bao giờ bước chân vào lớp học. Lời báo động từ phía nhà trường đã kích hoạt một cuộc tìm kiếm khẩn cấp ngay trong ngày. Manh mối duy nhất mà lực lượng chức năng có được là chiếc ba lô của Yuki, được tìm thấy một ngày sau đó trên một con đường mòn trên núi, cách trường khoảng 3km về phía tây bắc. Kể từ thời điểm đó, mọi dấu vết về cậu bé hoàn toàn biến mất, dù lực lượng cứu hỏa đã huy động cả máy bay không người lái để quét vùng núi và thuyền hơi để rà soát các hồ chứa nước lớn trong khu vực.

mat tich anh 1
Chiếc ba lô của Yuki được tìm thấy ở cách trường 3 km. Ảnh: Asahi News.

Vụ việc của Yuki Adachi một lần nữa làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt về thực trạng trẻ em mất tích tại "xứ sở hoa anh đào". Theo các số liệu được công bố, trong năm học 2024 có tới 74 trẻ em không thể xác định tung tích, và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều nếu tính cả những trẻ bị xóa tên khỏi sổ đăng ký cư trú. Ông Shinichi Ishizuka, một chuyên gia nghiên cứu hình sự tại Tokyo, nhận định rằng những vụ việc này luôn cực kỳ phức tạp với vô vàn lý do từ bắt cóc, bạo hành cho đến tai nạn hoặc bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình.

Lịch sử tư pháp Nhật Bản cũng từng ghi nhận những vụ án đau lòng tương tự, khiến công chúng không khỏi ám ảnh. Điển hình như vụ án một người đàn ông tại Osaka bị bắt vào năm 2025 vì sát hại chính cháu gái mình và giấu xác trong bê tông suốt gần 20 năm, hay vụ bé gái Misaki Ogura mất tích tại khu cắm trại năm 2019 mà mãi đến năm 2022 mới tìm thấy hài cốt. Những bi kịch này luôn đi kèm với những làn sóng chỉ trích và suy đoán ác ý trên mạng xã hội nhắm vào người thân của nạn nhân.

Trong vụ việc của Yuki, mạng xã hội Nhật Bản hiện cũng đang tràn ngập những giả thuyết giật gân, từ nạn buôn người cho đến những nghi ngại nhắm vào người nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng những đồn đoán vô căn cứ này hoàn toàn không giúp ích cho quá trình điều tra. Thay vào đó, sự thay đổi của cấu trúc xã hội — từ những vùng quê gắn kết sang lối sống đô thị cô lập, nơi hàng xóm không còn biết mặt nhau — mới là nguyên nhân sâu xa khiến việc theo dõi và bảo vệ trẻ em trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Khi thời gian tìm kiếm càng kéo dài, áp lực đè nặng lên vai lực lượng chức năng càng lớn. Cả đất nước Nhật Bản lúc này đang dõi theo từng bước chân của các đội cứu hộ trên vùng núi Nantan, cầu nguyện cho một kết thúc có hậu sau chuỗi ngày nín thở chờ đợi trong vô vọng.

PTH (SHTT)