-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
15/02/2023 13:48Hơn 8.000 người được giải cứu từ đống đổ nát sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
“Thật không may, số người chết đang tăng lên khi đống đổ nát của hàng nghìn ngôi nhà được dọn đi. Tổng cộng, hơn 8.000 người đã được giải cứu. Hơn 81.000 người bị thương, hầu hết đã được xuất viện", ông Erdogan nói.
“Chúng tôi hy vọng sẽ có thể sớm chữa lành vết thương từ tai họa thế kỷ này. Chúng tôi có kế hoạch nhanh chóng tái thiết các thành phố bị phá hủy. Hơn 100 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia Ả Rập, đã gửi viện trợ hoặc gửi lời chia buồn tới chúng tôi", Tổng thống nói thêm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba cho biết trận động đất tuần trước là "thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất" trong 100 năm qua ở khu vực châu Âu.
Khu vực châu Âu của WHO bao gồm 53 quốc gia, có cả Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Syria thuộc khu vực Đông Địa Trung Hải lân cận.
“Chúng ta đang chứng kiến thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở khu vực châu Âu của WHO trong một thế kỷ và chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về mức độ nghiêm trọng của nó”, Hans Kluge – Giám đốc khu vực châu Âu của WHO cho biết trong một cuộc họp báo.
Ông cũng tuyên bố WHO đã “bắt đầu đợt triển khai các đội y tế khẩn cấp lớn nhất” trong lịch sử 75 năm của khu vực này, với 22 đội y tế được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng được xác nhận sau trận động đất là 35.331 người, với 31.643 nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.688 nạn nhân ở Syria. Khoảng 6.400 tòa nhà đã đổ sập.
Con số thương vong ở Syria hầu như không được cập nhật đầy đủ nên dự kiến sẽ tăng lên trong thời gian tới.
“Nhu cầu cứu trợ rất lớn, tăng lên từng giờ”, ông Kluge cho biết. “Khoảng 26 triệu người trên cả hai quốc gia cần hỗ trợ nhân đạo.”
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)