Sự cố thời tiết cực đoan này diễn ra chỉ vài giờ trước thời điểm Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu quan trọng, biến không khí ngày đại lễ lịch sử thành một cuộc chạy đua tìm nơi trú ẩn đầy hỗn loạn.

Một kịch bản không ai mong muốn đã xảy ra ngay giữa lòng thủ đô nước Mỹ vào chiều ngày 4/7 (tức sáng nay theo giờ Hà Nội). Một trận giông bão lớn kèm theo sấm sét dày đặc đã bất ngờ đổ bộ, buộc giới chức an ninh phải ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn người dân đang tập trung tại Quảng trường Quốc gia.

My anh 1
Tia sét lóe sáng gần khu vực National Mall. Ảnh: Reuters.

Trước khi trận bão tràn đến, hàng chục nghìn du khách đã phải trải qua nhiều giờ đồng hồ xếp hàng bám trụ dưới cái nóng kỷ lục lên tới 39°C và vượt qua các khâu kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để có cơ hội tham dự chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gay gắt này, ban tổ chức trước đó đã phải đưa ra quyết định hủy bỏ hàng loạt cuộc diễu hành cùng một số chương trình liên quan.

Tuy nhiên, thời tiết tại thủ đô Washington tiếp tục đảo chiều đầy cực đoan vào cuối buổi chiều. Những cơn gió giật dữ dội bắt đầu càn quét qua Quảng trường Quốc gia, đi kèm với đó là các tia sét liên tục lóe lên ở khoảng cách rất gần. Ngay lập tức, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và An ninh Nội địa thủ đô Washington đã phát đi thông báo khẩn cấp trên mạng xã hội X: "Một cơn giông bão lớn kèm sấm sét đang quét qua khu vực gần Quảng trường Quốc gia. Hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức, đừng chần chừ". Ban tổ chức cũng liên tục phát loa yêu cầu toàn bộ khách tham quan di tản ngay lập tức để bảo đảm an toàn tính mạng.

Trước lệnh sơ tán bắt buộc, làn sóng người khổng lồ bắt đầu chen chân hướng về các cửa ra để tìm nơi trú ẩn bên trong các tòa nhà chính phủ và hệ thống bảo tàng lân cận. Cơ quan quản lý tàu điện ngầm Washington cũng thông báo mở cửa một số nhà ga để hỗ trợ người dân tránh trú bão.

Tình hình trở nên căng thẳng và hỗn loạn hơn tại các chốt kiểm soát của lực lượng Mật vụ Mỹ. Nhằm chuẩn bị cho bài phát biểu của Tổng thống Trump dự kiến diễn ra vào khoảng 22h, các lối vào an ninh đã được lệnh đóng cửa. Tuy nhiên, một số nhóm người vì lầm tưởng khu vực sự kiện đã mở cửa trở lại nên đã bất ngờ lao thẳng về phía chốt an ninh, liên tục la hét các khẩu hiệu "xông lên""Trump! Trump!".

Ở các khu vực khác xung quanh quảng trường, lực lượng Mật vụ và cảnh sát phải căng mình thuyết phục những người dân còn do dự. Một nhân viên Mật vụ kiên quyết giải thích với một gia đình: "Sơ tán là bắt buộc khi có sét đánh trong phạm vi 5 km. Đi thôi! Chúng ta phải sơ tán! Di chuyển ngay nào!".

Đáng chú ý, bất chấp hiểm họa từ sấm sét, một nhóm hơn 100 người ở khu vực gần sân khấu chính đã kiên quyết cự tuyệt lệnh rời đi. Họ đứng áp sát nhau và đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Mỹ! Mỹ! Mỹ!" đúng vào khoảnh khắc chiếc oanh tạc cơ B-2 thuộc chương trình biểu diễn không quân gầm rú bay qua đỉnh đầu. Trước tình thế này, lực lượng cảnh sát đã lập tức áp sát và dùng biện pháp mạnh để buộc nhóm người trên phải rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Dù hiện trường đại lễ đang bị xáo trộn nghiêm trọng và đơn vị tổ chức Freedom 250 cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang phải theo dõi sát sao từng diễn biến thời tiết, Tổng thống Donald Trump đã lập tức lên tiếng trấn an và khẳng định sẽ không hủy bỏ chương trình.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ quan điểm đầy lạc quan và thách thức: "Giông bão mang lại may mắn cho mọi sự kiện. Chúng cũng làm cho không khí thêm phần phấn khích! Chúng ta sẽ chờ dông bão qua, tôi không quan tâm dù có phải đợi đến 2h sáng. Tôi chắc chắn sẽ có mặt ở đó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng những điều bất ngờ thường mang lại kết quả tốt đẹp. Hôm nay là tối thứ 7, hãy cùng vui vẻ nào, ngay cả khi chúng ta phải ở lại muộn".

Hiện tại, hàng triệu người dân Mỹ vẫn đang nín thở chờ đợi những diễn biến tiếp theo tại thủ đô Washington, khi cuộc đối đầu giữa ý chí của ban tổ chức và sự giận dữ của thiên nhiên vẫn chưa ngã ngũ.

PV (SHTT)