Thế giới

Hôn mê suốt 7 tháng, sản phụ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh một cách thần kỳ

Một người phụ nữ hôn mê trong bảy tháng ở Ấn Độ đã sinh con khỏe mạnh, dù cô vẫn không tỉnh dậy sau khi sinh.

Hôn mê suốt 7 tháng, sản phụ trẻ vẫn sinh con khỏe mạnh một cách thần kỳ
Shafiya bên cạnh con gái mới sinh

Người phụ nữ trẻ tên là Shafiya ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng do không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Thời điểm đó, cô mới mang thai 40 ngày.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, mạng che mặt burqa của Shafiya bị quấn vào bánh sau xe máy do chồng cô điều khiển. Tai nạn xảy ra sau đó khiến cô bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Chấn thương sọ não khiến Shafiya rơi và hôn mê từ thời điểm đó, dù đã trải qua năm cuộc phẫu thuật não bộ ở Viện Khoa học Y Toàn Ấn Độ (AIIMS) tại Bulandshahr.

Trong thời gian cô bị hôn mê, các bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy bớt một phần hộp sọ để giảm áp lực lên não bộ của cô. Điều này khiến Shafiya phải hô hấp bằng máy thở.

Các bác sĩ cũng phải suy nghĩ nhiều về việc liệu có nên phá thai của cô hay không. Sau khi kết quả siêu âm cho thấy thai nhi hoàn toàn bình thường, các bác sĩ đã đề nghị gia đình Shafiya giữ thai nhi.

Dù các bác sĩ cho rằng Shafiya chỉ có 10-15% cơ hội tỉnh lại từ tình trạng hôn mê, cô vẫn sinh một bé gái khỏe mạnh hôm 22/10.

Từ khi sinh con, Shafiya đã được cai máy thở, và đôi lúc có thể cử động đầu và chân. Gia đình hy vọng sẽ có ngày cô được gặp con gái mới sinh.

Bác sĩ Deepak Gupta mô tả trường hợp của Shafiya là "rất bất thường", bổ sung rằng ông "chưa gặp trường hợp nào như vậy trong 22 năm làm việc tại AIIMS".

"Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng ổn định và không cần máy thở hỗ trợ," bác sĩ Gupta nói.

"Có nhiều người không muốn đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, ôtô. Phụ nữ hay bất kỳ ai khác ngồi sau xe hai bánh cần phải đội mũ bảo hiểm," bác sĩ Gupta nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hon-me-suot-7-thang-san-phu-tre-van-sinh-con-khoe-manh-mot-cach-than-ky-a362593.html