-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
14/09/2020 00:29Hỏng xe giữa đường, người mẹ bị cưỡng hiếp tập thể trước mặt các con nhưng phải nhận mọi tội lỗi vì 'không chịu đổ đầy xăng'
Vào ngày 10/9 vừa qua, một bà mẹ đã bị một nhóm người tấn công khi chiếc xe của cô bị hỏng giữa đường. Vào thời điểm đó, người phụ nữ đang chở các con từ thành phố Lahore, Pakistan trở về nhà.
Tuy nhiên, khi chiếc xe hơi bị hỏng giữa đường, một nhóm kẻ tấn công đã đập vỡ cửa kính ô tô, lôi người mẹ ra cánh đồng gần đó cưỡng hiếp tập thể. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, chúng cướp hết tiền mặt và đồ trang sức của nạn nhân. Điều phẫn nộ hơn cả là các con của cô buộc phải chứng kiến sự việc kinh hoàng.
Được biệt, vụ việc xảy ra trên con đường cao tốc mới xây dựng, ít người qua lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát trưởng Lahore, Umar Shaikh, đã trở thành chủ đề gây phẫn nộ trên toàn quốc khi đổ mọi tội lỗi lên nạn nhân. Theo ông này, do người mẹ đi đường vào ban đêm và lựa chọn con đường vắng vẻ đã tạo điều kiện cho kẻ ác lộng hành. Ông Shaikh cũng cho rằng do người mẹ không chịu đổ đầy bình xăng nên khiến xe bị hỏng giữa đường.

Dư luận Pakistan đã xuống đường biểu tình, yêu cầu cảnh sát xin lỗi nạn nhân và tất cả phụ nữ của nước này vì sự thờ ơ của cảnh sát trong việc bảo vệ họ. Dư luận gọi vụ cưỡng hiếp này là tàn bạo và man rợ, yêu cầu chính quyền phải có biện pháp trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội.
Cuối tuần này, 15 người đàn ông được cho là liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ. Văn phòng của Thủ tướng Imran Khan cho biết việc bảo vệ phụ nữ là ưu tiên của chính phủ, đồng thời nói thêm rằng "không thể cho phép sự tàn bạo và thú tính như vậy trong bất kỳ xã hội văn minh nào. Những sự việc như vậy là vi phạm các giá trị xã hội của chúng ta và gây ô nhục cho xã hội".
Bộ trưởng Nhân quyền Pakistan, Shireen Mazari, đã chỉ trích mạnh mẽ cảnh sát trưởng Shaikh vì đã đổ lỗi cho nạn nhân. Hiện làn sóng xuống đường kêu gọi đòi lại công lý cho người mẹ vẫn đang lan rộng ở Pakistan.

Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




