Hành động bốc đồng lấy cắp bộ đồ bơi trị giá 30 USD đã khiến Gemma Doyle đối mặt với làn sóng chỉ trích khủng khiếp, thậm chí bị dọa giết sau khi đoạn video bằng chứng lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc bắt đầu khi Gemma Doyle (26 tuổi), một hot girl có hàng nghìn người theo dõi, bị camera an ninh ghi lại cảnh lấy trộm một bộ bikini tại cửa hàng ở Uluwatu, Bali. Sau khi đoạn clip bị phát tán, một tài khoản Instagram riêng biệt đã được lập ra chỉ để công kích hành vi của cô.

22-1771726478-hot-girl-australia-bi-tan-cong-mang-du-doi-vi-trom-bikini-tai-bali.webp
Đoạn clip ghi lại cảnh hot girl Australia trộm đồ.

Ban đầu, Doyle đăng video thừa nhận mình ngu ngốc và biện minh rằng chỉ lấy món đồ trị giá 30 USD cho vui trong lúc đang say xỉn. Tuy nhiên, thái độ vừa cười vừa nói cùng hành động nhảy xuống hồ bơi chửi thề sau đó của cô đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Để xoa dịu tình hình, nữ du khách bắt đầu đưa ra hàng loạt lý do khác nhau cho hành vi của mình. Cô cho rằng mình bị chấn thương sọ não và mắc bệnh lạc nội mạc tử cung dẫn đến hành động thiếu kiểm soát.

22-1771726489-hot-girl-australia-bi-tan-cong-mang-du-doi-vi-trom-bikini-tai-bali.webp
Gemma Doyle bị công kích dữ dội sau vụ việc.

Cô thừa nhận đã uống vài ly và đưa ra quyết định tồi tệ trong phút bốc đồng khi đi nghỉ dưỡng. Qua đó, Doyle từ chối yêu cầu đền bù 1.500 USD từ chủ tiệm vì cho rằng con số này quá lớn so với giá trị món đồ.

Trước áp lực bị "truy lùng" và dọa giết trên mạng, Doyle đã phải làm việc với cơ quan chức năng. Đại diện cảnh sát quận Nam Kuta xác nhận hai bên đã tiến hành hòa giải.

Gemma Doyle đồng ý bồi thường tổng cộng 19 triệu rupiah (khoảng 1.100 USD) để khép lại vụ việc mà không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Nữ du khách chia sẻ rằng làn sóng công kích là quá sức chịu đựng nhưng cô chấp nhận điều đó như một bài học đắt giá. Cô khẳng định sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm và xem đây là cơ hội để nhìn lại bản thân sau khi mạng xã hội khuếch đại sự việc đi quá xa.

TN (SHTT)