Thế giới

Hùng hổ đi cướp ngân hàng, người đàn ông chỉ yêu cầu... 1 USD vì muốn đi tù

Một người đàn ông ở thành phố Salt Lake, bang Utah (Mỹ) bị bắt vì cướp ngân hàng số tiền... 1 USD, sau đó chờ cảnh sát đến bắt vì muốn được vào nhà tù liên bang.

Hùng hổ đi cướp ngân hàng, người đàn ông chỉ yêu cầu... 1 USD vì muốn đi tù
Ảnh minh họa

Donald Matthew Santacroce, 65 tuổi, hiện bị tạm giữ tại Nhà tù Hạt Salt Lake để điều tra tội danh trộm cướp.

Santacroce tiến vào ngân hàng Wells Fargo, đưa cho lễ tân tờ giấy nhắn có nội dung, "Làm ơn thứ lỗi cho tôi vì điều này, nhưng đây là một vụ cướp. Làm ơn lấy cho tôi 1 USD. Cảm ơn," bản lời khai của cảnh sát cho biết.

Nhân viên lễ tân đã đưa cho Santacroce 1 USD và yêu cầu ông rời đi. Tuy vậy, Santacroce nhờ lễ tân gọi cảnh sát, theo bản lời khai.

"Donald ngồi trong phòng chờ và đợi cảnh sát đến. Trong khi chờ cảnh sát, ông ta tuyên bố với các nạn nhân rằng họ may mắn khi ông không có súng, bởi cảnh sát mất quá nhiều thời gian để tới ngân hàng. Thời điểm này, người quản lý chi nhánh ngân hàng cho biết bà đã yêu cầu tất cả nhân viên vào phòng sau, nơi bà khóa trái cửa," bản lời khai cho biết thêm.

Cảnh sát đã bắt giữ Santacroce khi tới hiện trường.

"Donald nói ông ta làm vậy vì muốn bị bắt và vào nhà tù liên bang. Ông ta tuyên bố nếu ra tù, ông ta sẽ tiếp tục cướp ngân hàng để đạt được mong muốn vào nhà tù liên bang," báo cáo của cảnh sát nêu.

Trước đó một tuần, Santacroce bị Lực lượng Tuần tra Cao tốc bang Utah bắt tại Hạt Iron để điều tra các vi phạm an toàn giao thông. Giới chức cho biết thời điểm bị bắt, Santacroce sử dụng bằng lái bị đình chỉ bên ngoài bang Missouri.

Hà An (Nguoiduatin.vn)