Thế giới >> World Cup 2022

Iran thả hơn 700 tù nhân mừng trận thắng Xứ Wales ở World Cup

Iran thả hơn 700 tù nhân sau trận thắng của đội tuyển quốc gia nước này trước Xứ Wales tại World Cup 2022, theo trang tin Mizan Online.

Iran thả hơn 700 tù nhân mừng trận thắng Xứ Wales ở World Cup
Các cầu thủ Iran ăn mừng trận thắng Xứ Wales (Ảnh: FIFA)

Mizan Online, trang web có liên hệ với Bộ Tư pháp Iran, hôm 28/11 thông báo "709 tù nhân được phóng thích từ nhiều nhà tù trên khắp cả nước", sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia nước này cuối tuần trước.

Trong số các tù nhân được trả tự do có "một số người bị bắt trong các sự việc gần đây," trang Mizan Online đưa tin, dường như nói tới các cuộc biểu tình bùng phát sau cái chết của Mahsa Amini hồi tháng 09.

Cơ quan tư pháp Iran cho biết hơn 2.000 người đã bị truy tố từ khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Một số hãng truyền thông khác ở Iran đưa tin nữ diễn viên Hengameh Ghaziani đã được tại ngoại, sau khi bị bắt vì ủng hộ biểu tình.

Một số nhân vật nổi tiếng khác bị bắt, bao gồm cựu tuyển thủ Voria Ghafouri, cũng đã được tại ngoại, theo thông tin do báo chí đăng tải.

Iran hôm 25/11 ghi hai bàn trong những phút bù giờ cuối trận, đánh bại Xứ Wales để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào vòng knock-out ở World Cup. Trước đó ở trận mở màn, họ thua Anh với tỷ số 2-6.

Nhờ trận thắng trước xứ Wales, Iran vẫn còn nhiều cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp. Đối thủ cuối cùng của họ ở vòng bảng là Mỹ.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/iran-tha-hon-700-tu-nhan-mung-tran-thang-xu-wales-o-world-cup-a364373.html