-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
Thế giới
19/11/2023 08:00Israel không kích miền nam Dải Gaza, hơn 30 người thiệt mạng
Vụ việc xảy ra sau khi Israel một lần nữa khuyến cáo dân thường nhanh chóng di dời trong bối cảnh nước này chuẩn bị tấn công các mục tiêu Hamas ở phía nam Dải Gaza.
Một cuộc tấn công như vậy có thể buộc hàng trăm nghìn người Palestine đã sơ tán về phía nam sau chiến dịch của Israel ở phía bắc Dải Gaza phải di tản một lần nữa. Việc này cũng ảnh hưởng đến cư dân Khan Younis - thành phố hơn 400.000 dân ở nam Gaza, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Xung đột Dải Gaza bùng phát ngày 7/10 khi các chiến binh Hamas tấn công vùng biên giới Israel khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 240 người làm con tin.
Để đáp trả, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào phía bắc Dải Gaza, khiến khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu người Palestine ở Gaza phải di dời.
Tính đến ngày 17/11, cơ quan y tế Dải Gaza cho biết số người Palestine thiệt mạng đã lên đến hơn 12.000 người, trong đó có 5.000 trẻ em. Liên Hợp Quốc cho rằng những số liệu đó là đáng tin cậy, mặc dù hiện nay chúng không được cập nhật thường xuyên do khó thu thập thông tin.
Đêm 17 rạng sáng 18/11, 26 người Palestine đã thiệt mạng và 23 người bị thương do một cuộc không kích vào hai căn hộ trong một khu nhà cao tầng ở Khan Younis.
Một người đàn ông có tên Eyad Al-Zaeem nói với Reuters rằng dì của anh cùng các con và cháu đã thiệt mạng. Trước đó tất cả đã sơ tán khỏi phía bắc Dải Gaza theo yêu cầu của quân đội Israel.
Zaeem đứng bên ngoài nhà xác tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis, nơi 26 thi thể được lưu trữ trước khi người thân mang đi chôn cất, khẳng định: “Họ không liên quan gì đến cuộc kháng chiến của Hamas.”
Cách đó vài kilomet về phía bắc, sáu người Palestine khác đã thiệt mạng khi một ngôi nhà bị trúng bom ở thị trấn Deir Al-Balah.
Tuyên bố của quân đội Israel ngày 18/11 không đề cập đến các vụ không kích, chỉ nói rằng trong 24 giờ qua, lực lượng không quân nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu ở Dải Gaza bao gồm binh sĩ, trung tâm chỉ huy, địa điểm phóng tên lửa và nhà máy sản xuất vũ khí.
Một trợ lý cấp cao của thủ tướng Israel hôm thứ Sáu kêu gọi thường dân Palestine di dời khỏi Khan Younis vì lực lượng Israel sẽ phải tiến vào thành phố để đánh bật các chiến binh Hamas. Tuyên bố cho thấy một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào miền nam Dải Gaza có thể sẽ sớm xảy ra.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)








- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (30 phút trước)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (36 phút trước)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (1 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (2 giờ trước)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (2 giờ trước)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (2 giờ trước)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (2 giờ trước)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (2 giờ trước)
- Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu (3 giờ trước)




