-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
15/12/2021 14:03Ít nhất 62 người bị thiêu sống vì xe chở xăng phát nổ ở Haiti

Phó Thị trưởng thành phố, ông Patrick Almonor cho biết chiếc xe chở nhiên liệu gặp trục trặc về máy móc buộc phải dừng lại trên đường, người dân sau đó tụ tập để thu nhiên liệu trực tiếp từ xe tải dẫn đến kết quả thảm khốc khi tai nạn xảy ra. Ông Almornor cũng đưa ra lời kêu gọi hiến máu với người dân dành cho những nạn nhân may mắn sống sót.
Nhiều năm trở lại đây Haiti bị tê liệt bởi tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng dẫn đến những thiếu thốn về sinh hoạt, mất điện kéo theo là hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối. “Chúng tôi có gần 50 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi đám cháy và hầu hết chúng sẽ cần phải tháo dỡ để xây lại." ông Almonor nói thêm về vụ tai nạn.
Các quan chức địa phương cho biết đang cùng các bên liên quan nỗ lực dọn dẹp hậu quả cũng như cấp cứu cho những nạn nhân còn lại, dự kiến số người tử vong sẽ tiếp tục tăng bởi số lượng các nạn nhân trong các ngôi nhà bị phá hủy hiện chưa được thống kê. Hai bệnh viện dã chiến cũng đã được dựng lên tại Cap Haitien để phục vụ cứu chữa các nạn nhân.
Tờ Le Nouvelliste đưa tin các bệnh viện ở thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn và quá tải sau vụ nổ. Bác sĩ Calhil Turenne ở Cap-Haitien nói với tờ báo: "Chúng tôi bị sốc nặng khi chứng kiến số bệnh nhân và người chết". Dave Larose, một kỹ sư xây dựng làm việc tại Cap-Haitien, cho hay anh nhìn thấy xe cấp cứu và nhiều người đứng trên đường vào khoảng 1h sáng 14/12. "Những gì đất nước tôi phải trải qua thật quá khủng khiếp", Larose nói.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã tuyên bố quốc tang ba ngày sau khi vụ nổ xảy ra

QT (Nguoiduatin.vn)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (25 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (35 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (43 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




