Một kẻ ấu dâm từng bị kết án 42 năm tù vì hành vi hiếp dâm và sát hại dã man một bé trai 9 tuổi ở Brazil đã bị hai người lạ mặt bắn chết giữa ban ngày, chỉ vài giờ sau khi được tòa án trả tự do sớm. Vụ án chấn động này đang gây ra nhiều tranh cãi về việc thực thi công lý và hệ thống giảm án của Brazil.
14-1765708181-ke-au-dam-sat-hai-be-trai-9-tuoi-bi-ban-chet-ngay-sau-khi-vua-ra-tu.jpg
Joao Ferreira da Silva. Ảnh: Newsflash.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/12 tại thành phố Sinop, bang Mato Grosso. Nạn nhân là Joao Ferreira da Silva, 46 tuổi, vừa rời khỏi nhà tù Osvaldo Ferreira Leite theo lệnh phóng thích.

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến kinh hoàng: Khi Ferreira da Silva vừa bước ra khỏi một nhà khách, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ phía sau nhanh chóng tiếp cận, chĩa súng uy hiếp. Ngay sau đó, người thứ hai đeo khẩu trang xuất hiện, có nhiệm vụ ngăn cản người xung quanh lại gần. Nhiều phát súng vang lên, khiến Ferreira da Silva gục xuống vỉa hè và tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát đã thu thập ba vỏ đạn tại hiện trường, trong khi hai kẻ nổ súng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Joao Ferreira da Silva từng là tâm điểm phẫn nộ của dư luận vào tháng 10/2005 khi hắn dụ dỗ, hiếp dâm và sát hại bé trai 9 tuổi Bruno Aparecido dos Santos. Theo điều tra, sau khi gây án tại một căn nhà đang xây, hắn đã chôn xác nạn nhân gần hiện trường. Ferreira da Silva bị bắt sau 10 ngày lẩn trốn, khi hắn đang tìm cách tấn công một đứa trẻ khác. Hắn đã bị kết án tổng cộng 42 năm tù giam.

Mặc dù mang án tù dài, Ferreira da Silva vẫn được trả tự do sớm. Theo hệ thống tư pháp Brazil, việc giảm án và phóng thích có thể được áp dụng đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Cảnh sát xác nhận việc hắn ra tù là kết quả của quá trình xét duyệt pháp lý, không phải do tuyên vô tội hay hủy án.

Khoảnh khắc hai người đeo khẩu trang tấn công Joao Ferreira da Silva. Video :Daily Mail

Cảnh sát bang Mato Grosso cho biết đang ráo riết truy tìm các nghi phạm gây ra vụ nổ súng. Cơ quan điều tra đặc biệt tập trung vào khả năng vụ ám sát có liên quan trực tiếp đến quá khứ tội ác và việc hắn vừa được thả.

Mẹ của nạn nhân bị sát hại năm xưa, bà Josiana Aparecida da Silva, cho biết bà cảm thấy vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm khi hay tin kẻ thủ ác đã chết.

"Con tôi không thể sống lại, nhưng ít nhất sẽ không còn đứa trẻ nào khác bị hắn sát hại", bà Josiana chia sẻ và cay đắng nhận định rằng công lý "đã đến, nhưng quá muộn" đối với gia đình bà. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tái hòa nhập cộng đồng của các tội phạm nguy hiểm và sự bức xúc của xã hội đối với những kẻ gây ra tội ác ấu dâm.

QT (SHTT)