Một phán quyết gây tranh cãi của tòa án tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, vừa nổ ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Người đàn ông họ Yang (36 tuổi) bị kết án tù chung thân thay vì án tử hình treo theo đề nghị của công tố viên, sau khi sát hại vợ bằng điện giật trong phòng tắm. Quyết định khoan hồng được cho là dựa trên lá thư xin tha tội đầy nước mắt của con gái ruột.
17-1763369713-ke-sat-hai-vo-bang-dien-thoat-an-tu-hinh-nho-la-thu-khan-thiet-cua-con-gai-14-tuoi.jpg
Ảnh minh họa.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tháng 3/2023. Theo báo cáo của Red Star News, Yang và vợ, cô Yin, kết hôn từ năm 2010, ly hôn năm 2014, rồi tái hôn năm 2017. Họ có hai người con: một con gái 14 tuổi và một con trai hơn 2 tuổi.

Yang khai rằng mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã trở nên trầm trọng, chủ yếu vì Yin không hòa hợp với mẹ chồng, cùng với nghi ngờ của Yang về việc vợ ngoại tình. Mâu thuẫn kéo dài đến mức Yang từng phải đến bệnh viện kiểm tra tình trạng tâm thần.

Đỉnh điểm của sự việc là khi Yang trở về nhà sau buổi tư vấn bác sĩ (trong đó bác sĩ yêu cầu Yin mang đến sự ấm áp cho chồng), Yin lại chế giễu anh ta, thậm chí buông lời cay độc: "Nếu anh thực sự muốn chết thì hãy tìm một góc yên tĩnh mà chết." Yang khai với cảnh sát rằng chính khoảnh khắc đó đã khiến anh ta nảy sinh ý định sát hại vợ.

Một ngày tháng 3/2023, cô Yin tử vong khi đang tắm. Yang đã kích điện vào một ống thép không gỉ trên máy nước nóng để sát hại vợ. Sau khi gây án, Yang đặt thi thể vợ lên giường trong phòng ngủ và đến cảnh sát đầu thú vào sáng hôm sau. Trước khi tự thú, Yang còn gọi điện nhờ người thân nhận nuôi hai con. Hai đứa trẻ sau đó được ông bà nội chăm sóc.

Theo Tòa án Hà Bắc, hành vi của Yang cấu thành tội giết người cố ý, và các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình treo.

Tuy nhiên, tòa án nhận được một bức thư đầy xúc động từ cô con gái 14 tuổi của Yang và Yin. Bức thư viết: "Cháu biết cha đã phạm sai lầm. Nhưng ông luôn là người tốt bụng và làm việc nhà rất tốt. Cháu hy vọng cha có thể trở về nhà để giúp cháu và em trai cháu trưởng thành."

Sau cùng, tòa án đã tuyên án tù chung thân cho Yang thay vì án tử hình, do xét đến tình trạng hai đứa con còn nhỏ của bị cáo.

Quan tòa cho biết: "Hai đứa trẻ có lẽ sẽ trưởng thành và lập gia đình riêng trong khi Yang thi hành án; nhưng ít nhất bản án chung thân này cũng có thể mang lại cho các cháu chút an ủi về mặt tinh thần."

Đại diện tòa án cũng bày tỏ sự thông cảm với gia đình nạn nhân, nhưng hy vọng người nhà cô Yin có thể hiểu được ý tốt và mong muốn của cô bé 14 tuổi.

Phán quyết này ngay lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và gây ra cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng tòa án đã quyết định hợp lý vì quan tâm đến tâm lý trẻ nhỏ. Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ: "Tôi không ủng hộ phán quyết này của tòa án. Anh ta đã giết người. Anh ta nên bị tử hình," một người dùng bình luận gay gắt.

QT (SHTT)