-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
02/05/2025 21:37'Kẻ trộm ninja' sa lưới sau hàng chục lần gây án, cảnh tượng lúc bị bắt khiến không ai nhịn được cười
Vụ việc này một lần nữa cho thấy, việc vi phạm pháp luật nào rồi cũng sẽ bị bị trừng trị mà thôi, dù bạn có là ai đi chăng nữa.
Tên trộm thực hiện hàng chục phi vụ trót lọt
Mới đây, dư luận Thái Lan đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi một tên trộm vô cùng lộng hành ở nước này cuối cùng cũng bị sa lưới. Vụ việc không chỉ cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật mà còn là lời răn đe với những kẻ coi thường luật pháp, không muốn bỏ sức lao động nhưng lại muốn hưởng thành quả của người khác.
Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz và The Thaiger, Koraphak, 32 tuổi, biệt danh là Oak, đã lợi dụng sự phát triển của hình thức bán hàng online để thực hiện các vụ trộm cắp.
Theo đó, các đối tượng mà Koraphak nhắm tới thường là những người bán đồ cũ trên các nền tảng mạng xã hội. Hắn sẽ giả vờ sắp xếp để hỏi mua món đồ đó, khiến những người bán hàng tin tưởng liên hệ với hắn. Khi tới địa điểm đã hẹn trước, Koraphak sẽ giật lấy món đồ từ người bán và bỏ trốn bằng xe máy trong lúc trao đổi.
Để tránh bị bắt, Koraphak sẽ sử dụng xe máy không có biển số hoặc biển số giả, hoặc đôi khi thậm chí sử dụng xe bị đánh cắp, gây khó dễ cho việc theo dõi và truy đuổi hắn.
Nhờ thủ đoạn này, Koraphak đã có thể qua mặt cảnh sát được rất nhiều lần. Hắn bị cáo buộc đã thực hiện hơn 20 vụ trộm nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người dân đã đến tố cáo hắn tại 13 đồn cảnh sát khác nhau nhưng nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Nhờ những "kỷ lục" này mà Koraphak thậm chí đã được đặt biệt danh là "kẻ trộm ninja".
Trong số các nạn nhân của hắn có một người đàn ông tên John, người đã bán một chiếc máy ảnh trị giá 59.000 baht (tương đương hơn 46 triệu VNĐ) thông qua tài khoản Facebook của mình. Koraphak nói với John rằng hắn sẽ cử một người giao hàng đến trả tiền cho chiếc máy ảnh và lấy nó giúp hắn. Sau đó, Koraphak đóng giả làm người giao hàng và giật lấy chiếc máy ảnh từ tay John trước khi bỏ chạy.
Một nạn nhân khác, một người phụ nữ tên Bee, đã sắp xếp để bán chiếc iPhone 15 của mình. Khi họ gặp nhau để trao đổi, Koraphak đã yêu cầu thử nghiệm một tính năng trên điện thoại và bỏ chạy ngay khi điện thoại nằm trong tay hắn. Bee đã cố gắng đuổi theo Koraphak, nhưng hắn đã đẩy cô ngã xuống đất, khiến cô bất tỉnh.
Korraphak được cho là còn thực hiện hành vi trộm cắp với nhiều nạn nhân khác nữa. Sau khi đánh cắp thành công các món đồ, hắn sẽ đem bán chúng trên mạng. Một số nạn nhân này đã tìm thấy danh sách các món đồ bị đánh cắp của họ nhưng không thể lấy lại được.
"Kẻ trộm ninja" bị sa lưới, cảnh tượng lúc bị bắt khiến ai cũng không nhịn được cười
Đúng như người ta nói, "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", cuối cùng "kẻ trộm ninja" cũng phải trả giá cho hành động của mình.
Mệt mỏi vì chứng kiến hắn trốn tránh pháp luật, một số nạn nhân của hắn đã liên hệ với người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Thái Lan, ông Guntouch ‘Gun’ Pongpaiboonwet để nhờ ông giúp đỡ. Sau đó, ông Guntouch đã phối hợp với chính quyền để bắt giữ Korraphak. Vào thứ Tư, ngày 30/4 vừa qua, họ đã lùng ra được địa chỉ căn hộ của hắn ở tỉnh Pathum Thani.
Ông Gun đã đăng tải một đoạn video quay lại cảnh bắt tận tay tên trộm này, khiến cho người xem không khỏi thích thú. Theo đó, khi đến nơi, cảnh sát đã ập vào căn hộ nhưng không tìm thấy dấu vết của Koraphak.
Nhưng sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện ra hắn đang trốn dưới gầm giường. Một cảnh sát đã nhấc tấm ga trải giường bằng gỗ lên và phát hiện Koraphak đang trốn bên dưới. Trước đó, hắn ta đã bị truy nã theo lệnh của Tòa án Hình sự Taling Chan vào ngày 29/4 vì tội lừa đảo. Nghi phạm thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp để phục vụ cho thói quen đánh bạc trực tuyến và mua thức ăn cho mèo của mình.
Đại tá cảnh sát Napasilp cho biết các nạn nhân từ một số khu vực, bao gồm Lam Luk Ka và các khu vực khác thuộc thủ đô Bangkok ban đầu không muốn trình báo do số tiền liên quan không lớn. Tuy nhiên, những tiết lộ của nhà hoạt động xã hội đã dẫn đến việc phát hiện ra 13 vụ án liên quan đến nghi phạm, thúc đẩy cảnh sát phải ra tay hành động.
Phương pháp gây án của nghi phạm chính là việc đóng giả làm người giao hàng để nhận hàng, lợi dụng lòng tin của người bán để thực hiện hành vi trộm cắp. Với thủ đoạn này, Koraphak đã có thể thực hiện trót lọt hàng chục phi vụ.
Từ vụ việc này, cảnh sát cũng đưa ra khuyến cáo cho những người bán trên các nền tảng như Facebook và các chợ trực tuyến. Theo đó, họ nên xác minh danh tính của khách hàng một cách cẩn thận để ngăn chặn các sự cố tương tự, tránh trở thành nạn nhân của việc lừa đảo.
Ngoài ra, khi gặp mặt khách hàng để giao hàng hãy đi nhiều người và thực hiện ở nơi công cộng với tình hình an ninh đảm bảo, không nên đi vào lúc trời tối hoặc vắng vẻ.
Cảnh sát cũng bày tỏ sự thông cảm với mẹ của nghi phạm, người bán hàng tại một khu chợ và phải đối mặt với sự đau khổ vì hành vi phạm tội của con trai mình. Nghi phạm bị cáo buộc đã bắt đầu các hoạt động trộm cắp như vậy từ khi mới 12 tuổi, thậm chí còn ăn cắp của gia đình.
Bạn bè của Koraphak tiết lộ rằng chiếc thùng giao hàng được sử dụng trong các vụ trộm là của một người có tuổi tặng cho hắn, nhưng hắn lại dùng nó để làm việc phạm pháp. Hành vi sa ngã này bắt nguồn từ những ngày nghi phạm còn học trường dạy nghề, nơi hắn ta bị cáo buộc ăn cắp tiền của mẹ mình để đánh bạc trực tuyến.
Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan đã nhận được sự đánh giá cao vì đã thực hiện thành công một chiến dịch kéo dài 6 tiếng đồng hồ, hợp tác với 15 đồn cảnh sát trong việc bắt giữ nghi phạm.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Dự báo thời tiết hôm nay 27/6: Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ (07:34)
- Giá vàng hôm nay 27/6: Vàng SJC, nhẫn 9999 "lội ngược dòng", nhiều tiệm vàng tung chiêu "kích cầu" (07:07)
- Máy bay hạng nhẹ đâm trúng tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, người dân di tản trong hoảng loạn (07:01)
- Thái Nguyên: Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất đá làm tê liệt nhiều tuyến đường (1 giờ trước)
- Mỹ không kích hàng loạt mục tiêu tại Iran sau vụ tàu hàng bị tập kích ở eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Bắt quả tang thanh niên vận chuyển "khí cười" lúc nửa đêm ở Hà Đông (1 giờ trước)
- Senegal thắng đậm Iraq khiến Hàn Quốc lâm nguy trong cuộc đua vé vớt (1 giờ trước)
- Dembele bùng nổ với hat-trick, Pháp đè bẹp Na Uy (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 27/6/2026 của 12 con giáp: Ngọ có lộc lớn, Mão lo lắng (1 giờ trước)
- Ngày mai miền Bắc có mưa to đến rất to (26/06/26 22:51)