Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington, Mỹ), đã chứng minh tình yêu đích thực không có giới hạn tuổi tác. Sau nhiều năm sống một mình và theo đuổi sự nghiệp thành công trong lĩnh vực marketing, bà đã tìm thấy "một nửa" qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ ở tuổi xế chiều.
30-1761814832-ket-hon-lan-dau-o-tuoi-76-ba-lao-chung-minh-khong-bao-gio-la-qua-muon-de-yeu.jpg
Ở tuổi 76, bà Janet hạnh phúc khi được kết hôn lần đầu với người chồng 81 tuổi của mình. Ảnh: Business Insider.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2016, bà Janet Fontane tham gia một khóa học về phát triển bản thân. Tại đây, bà được khuyến khích theo đuổi những ước mơ còn dang dở, và điều bà khao khát nhất chính là được kết hôn, như bà chia sẻ với Business Insider.

Dù từng trải qua nhiều cuộc hẹn hò, bà Janet vẫn chưa tìm thấy "người bạn đồng hành" thật sự. Bà thường nhận được những câu hỏi về việc tại sao một người tốt bụng và xinh đẹp như bà vẫn chưa lập gia đình. "Nhưng có lẽ là do duyên chưa tới," bà nhìn nhận.

Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thân là chuyên gia tư vấn tình cảm, bà Janet đã tạo hồ sơ hẹn hò trực tuyến, đăng tải nhiều bức ảnh về sở thích và cuộc sống của mình – từ du lịch, trượt tuyết đến các hoạt động cộng đồng, với mong muốn tìm được người có cùng giá trị sống.

Mùa xuân năm 2021, duyên phận đã mỉm cười khi bà Janet kết bạn với ông Cliff, hơn bà 5 tuổi, sống tại Phoenix. Sau một thời gian trò chuyện qua điện thoại, cả hai quyết định gặp mặt trực tiếp tại một vườn nho. Bà Janet kể lại, buổi gặp kéo dài 3 tiếng trong tiết trời lạnh giá, dưới lớp khẩu trang và khăn quàng vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, bà ngay lập tức cảm nhận được sự chân thành từ ông Cliff và nhận định "Ông ấy là một quý ông thực sự."

Sau buổi gặp đầu tiên, tình cảm của họ phát triển nhanh chóng qua những cuộc gọi hàng ngày. Sau 3 năm tìm hiểu và đi lại giữa Seattle và Phoenix, cặp đôi nhận ra họ thực sự thuộc về nhau.

Bà Janet hạnh phúc chia sẻ, ông Cliff là người tử tế, biết tôn trọng phụ nữ, luôn pha trò mỗi ngày và nhường nhịn bà. Ông được gia đình bà Janet hết lòng quý mến.

Tháng 12/2023, ông Cliff đã đề nghị bà cùng đi mua nhẫn cưới, đùa rằng ông không thể quỳ xuống cầu hôn như trong phim. Và đến tháng 4/2025, họ chính thức tổ chức hôn lễ, với cô dâu 76 tuổi và chú rể 81 tuổi.

Đám cưới giản dị nhưng ấm áp và chan chứa cảm xúc, đánh dấu sự gặp gỡ của hai tâm hồn đã đi qua nhiều thăng trầm. Bà Janet cuối cùng cũng được mặc chiếc váy cưới ren, làm cô dâu – ước mơ mà bà luôn khát khao.

"Được kết hôn ở tuổi này khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn," bà Janet chia sẻ. "Chúng tôi vẫn nói với mọi người rằng, tình yêu luôn tồn tại, chỉ cần bạn dám mở lòng và tìm kiếm nó".

Câu chuyện tình muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc của bà Janet và ông Cliff đang truyền cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định thông điệp ý nghĩa: "Không bao giờ là quá muộn để yêu."

QT (SHTT)