-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
03/01/2019 15:47Khách du lịch ở Thái Lan ồ ạt tháo chạy trước bão Pabuk

Chính quyền Thái Lan cho biết các hòn đảo nghỉ dưỡng ở miền Nam trở nên vắng tanh từ hôm 2-1, sau khi khách du lịch lũ lượt kéo nhau lên phà di tản về đất liền.
Tất cả hoạt động tắm biển và di chuyển bằng thuyền bị cấm trong thời gian bão Pabuk đi qua.
Đối với Thái Lan, Pabuk là cơn bão nhiệt đới đầu tiên xuất hiện ngoài mùa mưa trong gần 30 năm trở lại đây. Dự kiến bão sẽ quét đảo Koh Phangan, Koh Tao và Koh Samui vào đêm 4-1, trước khi đổ bộ vào đất liền.
Dù chính quyền Thái Lan chưa ban hành lệnh di tản chính thức, khách du lịch đã tự động rời đi hàng loạt trước các dự báo về cường độ mạnh của bão.
"Các hòn đảo gần như vắng tanh. Khoảng 30.000 - 50.000 người đã rời đi sau bữa tiệc đón năm mới 2019" - ông Krikkrai Songthanee, người đứng đầu khu vực Koh Phangan, cho biết.
Cũng theo ông, tàu thuyền chở khách vào tỉnh Chumphon trong đất liền chật cứng du khách, tuy nhiên vài ngàn người còn lại trên các đảo sẽ phải gồng mình hứng bão.
Các nhà khí tượng Thái Lan đánh giá khả năng Pabuk phát triển thành siêu bão là không lớn.
"Chúng tôi dự kiến sóng biển sẽ cao 7m ở vùng gần tâm bão, bình thường sóng ở vịnh Thái Lan chỉ cao 2m. Hơi khó để dự báo mức độ nghiêm trọng của cơn bão, do đó người dân nên chấp hành mọi khuyến cáo của chính quyền" - ông Phuwieng Prakammaintara, giám đốc Cơ quan Khí tượng Thái Lan, kêu gọi.
Hôm qua, một du khách người Nga đã chết đuối trên vùng biển thuộc đảo Koh Samui vì gia đình ông phớt lờ cảnh báo không tắm biển của nhà chức trách.
"Có lẽ họ không nghĩ tình hình nghiêm trọng đến mức đó, dù chính quyền đã cắm cờ đỏ cảnh báo" - ông Boonnam Srinarat, cảnh sát trưởng đảo Samui, bình luận.
Chính quyền Thái Lan đang chuẩn bị các điểm trú ẩn an toàn dành cho những du khách quyết định "đón bão" ngoài đảo.
Theo Phúc Long (Tuổi Trẻ)








- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (41 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (51 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (59 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (2 giờ trước)




