Thế giới

Khách hàng bắn chết nhân viên khách sạn chỉ vì mượn bật lửa không được

Một người đàn ông đến từ Florida đã bị bắt hôm Thứ Bảy (11/2) vì tội giết người sau khi người này bị cáo buộc tấn công một cặp vợ chồng trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Kentucky trước khi bắn chết một nhân viên của nơi này.

Khách hàng bắn chết nhân viên khách sạn chỉ vì mượn bật lửa không được
Robert Pannell bị cáo buộc giết nhân viên khách sạn khi không mượn được bật lửa. Ảnh: New York Post.

Ngoài tội giết người cấp độ một, Robert Pannell, 55 tuổi còn bị buộc tội hành hung, cố ý gây nguy hiểm, gây mất trật tự, đe dọa và chống lại người thi hành công vụ.

New York Post đưa tin, vào khoảng 9h48 sáng 11/2, lực lượng chức năng nhận được một cuộc gọi thông báo về việc một kẻ xả súng đang hoạt động ở khách sạn Best Western, phía tây nam Kentucky.

Đến nơi, sĩ quan cảnh sát Paducah đã phát hiện ra Pannell ở bãi đậu xe nên đã khống chế tên này, trong khi một đồng nghiệp khác tiến hành khám xét khách sạn. Người ta tìm thấy xác một nhân viên nằm ở tầng 1 với nhiều vết thương bị bắn trên cơ thể và trên đầu sau đó.

Điều tra của các thám tử cáo buộc Pannell trước đó đã hành hung một cặp vợ chồng ở bãi đậu xe sau khi họ không đưa cho anh ta một chiếc bật lửa.

Cảnh sát trưởng cho biết, sau đó, người này vào khách sạn với một khẩu súng ngắn và xả đạn bừa bãi khiến một nhân viên thiệt mạng. Ngoài nhân viên này không còn ai khác bị thương.

Theo New York Post, Pannell đến từ thành phố Palm Coast, bang Florida và đang thuê phòng trong khách sạn thời điểm người này nổ súng.

Hồ sơ cho biết, thủ phạm hiện đang bị giam giữ tại nhà tù hạt McCracken với số tiền bảo lãnh là 2,5 triệu USD (58,7 tỷ đồng).

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khach-hang-ban-chet-nhan-vien-khach-san-chi-vi-muon-bat-lua-khong-uoc-a368633.html