-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
14/06/2021 21:53Khám xét nhà nghi phạm, cảnh sát bàng hoàng phát hiện gần 3.800 mẩu xương nghi của các nạn nhân, hé lộ tội ác rợn người của chủ nhà

Hãng tin AP dẫn một thông báo của cơ quan công tố bang Mexico hôm 12/06 tiết lộ việc phát hiện các mảnh xương, đồng thời cho biết phát hiện này có thể khiến giới chức phải tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Hôm 14/05, giới chức bắt đầu khám xét ngôi nhà của nghi phạm Andres, 72 tuổi, sau khi hắn bị bắt vì cáo buộc giết và phân xác một phụ nữ 34 tuổi.
Được biết, đối tượng tình nghi sống tại thành phố Atizapan de Zaragoza, gần thủ đô Mexico City. Tên đầy đủ của hắn không được công bố do vẫn đang trong quá trình điều tra, theo AP.
Từ 17/05, khi công tác khai quật được triển khai, giới chức điều tra đã đào bớt nền nhà của nghi phạm. Tới nay họ tiếp tục tìm kiếm nền đất phía dưới những căn phòng khác mà hắn cho thuê.
Kết quả, ngoài 3.787 mảnh xương, các điều tra viên thu thập được một số thẻ căn cước cùng các tài sản khác của những người được cho là mất tích trong khu vực cách đây nhiều năm. Điều này cho thấy hung thủ đã thực hiện hành vi tội ác trong một thời gian dài.
Trong quá trình khai quật, cảnh sát cũng phát hiện 91 bức ảnh, 8 điện thoại di động, trang sức phụ nữ, băng video mà họ cho là nghi phạm đã ghi hình các nạn nhân.
Cơ quan công tố cho rằng số mẩu xương được tìm thấy cho thấy nghi phạm đã phân xác các nạn nhân rồi chôn sâu dưới nền nhà.
Phân tích của cơ quan điều tra ước tính số mảnh xương này có thể thuộc về 17 người.
Các điều tra viên cho biết Andres bị bắt do nạn nhân cuối cùng của hắn là vợ của một chỉ huy cảnh sát mà hắn quen biết.
Trong ngày nạn nhân mất tích, Andres được cho là đi mua sắm cùng cô. Khi cô không trở về nhà, sĩ quan cảnh sát kể trên đã nghi ngờ Andres. Sĩ quan này sau đó thu thập được video an ninh cho thấy nạn nhân đi vào trong nhà nghi phạm nhưng không trở ra.
Andres sẽ phải ra tòa về vụ tình nghi giết hại người phụ nữ 34 tuổi, trong khi giới chức tiếp tục khám xét nhà hắn, phân tích các mảnh xương để thu thấp ADN xác định các nạn nhân.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nam sinh phát hiện gan trắng xóa khi cấp cứu do thói quen ăn uống (13:55)
- Giải cứu 2 nạn nhân kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây (13:52)
- Con gái ca sĩ Phương Thanh xin nghỉ nửa năm học để đi chơi vì áp lực học hành (13:52)
- Bão Matmo tăng tốc, Trung Quốc cảnh báo đỏ lần đầu tiên trong năm (13:45)
- HLV Malaysia: "Hãy quên 7 cầu thủ nhập tịch đi, giờ phải cố mà thắng tuyển Lào" (13:32)
- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (2 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (2 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (2 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (3 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (3 giờ trước)




