Thế giới
20/09/2023 10:22Khao khát bị mù, cô gái lấy nước thông cống dội thẳng vào mắt

Jewel Shuping, sống ở Bắc Carolin, Mỹ đã chia sẻ với truyền thông về quyết định táo bạo của mình là sẽ đổ chất thông cống vào mắt của mình sau khi liên tục mơ thấy việc mình bị mù từ khi còn nhỏ. Trả lời tờ People, Jewel cho biết kể từ năm lên 3 tuổi, mẹ cô bắt đầu bắt gặp con gái đi lang thang trong phòng khách vào ban đêm. Lên 6 tuổi, cô bé cực kỳ hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến việc mình bị mù.
Dù sinh ra vốn rất khỏe mạnh, thế nhưng đến năm 21 tuổi, Jewel liên tục bị ám ảnh bởi việc mình bị mất thị lực. Trong một cuộc phỏng vấn, Jewel cũng từng kể rằng cô đã yêu cầu một nhà tâm lý học hãy đổ nước thông cống vào mắt của mình để cô có thể thỏa mãn ước nguyện bấy lâu. Ban đầu, vị này phản đối, nhưng cuối cùng cũng bất lực đồng ý vì hiểu rõ tình trạng bệnh của Jewel Shuping.

Sau khi chất thông tắc đường ống bị đổ vào mắt, Jewel Shuping cực kỳ đau đớn nhưng vẫn không chịu đến bệnh viện ngay. Cô cố gắng trò hoãn đến 30 phút mới cho phép người khác đưa mình đi cấp cứu. Dù các bác sỹ sau đó đã cố gắng cứu đôi mắt của Jewel Shuping nhưng cô gái vẫn dần mất đi thị lực trong 6 tháng sau đó.
Hiện, ở tuổi 38, cô gần như bị mù hoàn toàn. Kết luận của các bác sĩ cho biết, Jewel mắc chứng "rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể" (BIID), một tình trạng hiếm gặp khiến những người sinh ra không bị khuyết tật nhưng lại luôn tin rằng họ đã bị khuyết tật.
Nhớ lại khoảnh khắc bị đổ chất tẩy rửa vào mắt, Jewel nói: "Vô cùng đau đớn, mắt tôi dường như đang gào thét và có một ít chất tẩy rửa chảy xuống má làm bỏng cả da tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi sắp bị mù rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tôi rất hạnh phúc, tôi cảm thấy đây chính là con người mà tôi đúng ra sẽ trở thành." Jewel cho biết sau khi được các bác sĩ kết luận không thể cứu được đôi mắt của cô.

Theo các chuyên gia tâm lý, BIID là một căn bệnh hiếm gặp khiến bệnh nhân tin rằng cơ quan, bộ phận cơ thể nào đó (đang rất khỏe mạnh) không thuộc về mình, cần bị bỏ đi hoặc vô hiệu hóa. Họ thường tưởng tượng hoặc thực sự ra tay loại bỏ, phá hủy cơ quan này để đạt sự thỏa mãn về mặt tâm lý.
Về phần Jewel Shuping, khi được hỏi, cô nói không hối hận về quyết định của mình. Dù vậy, cô vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể điều trị được căn bệnh phức tạp này.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
-
Bão Wipha vào Biển Đông thành bão số 3, khả năng di chuyển về hướng vịnh Bắc Bộ (19/07)
Bài đọc nhiều



