-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
14/09/2024 20:33Khi 'pháp sư Trung Hoa' làm dự báo thời tiết: Xem còn 'cuốn' hơn phim, kinh ngạc, hoảng sợ và thích thú cùng một lúc
Gần đây, khán giả Trung Quốc đã bị cuốn hút bởi một chương trình dự báo thời tiết siêu thực của đài truyền hình, nơi mà họ có thể trải nghiệm một cơn bão mạnh như thật ngay trong phòng thu.
Cách dự báo thời tiết cực chi tiết, đẹp và sinh động của nhà đài đã nhận được lời khen ngợi của cư dân mạng. Những clip chương trình dự báo thời tiết được chia sẻ chóng mặt và được nhận xét còn “cuốn” hơn khi xem phim. Ví dụ, trong video dự báo về Siêu Bão Yagi vào hồi đầu tháng 9, người xem chứng kiến cảnh gió mạnh thổi bay chiếc ô khỏi tay người dẫn chương trình, trong khi một "cây" bị bật gốc suýt đổ vào cô. Cách trình bày kịch tính này đã mang lại cảm giác sống động về cơn bão, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.
| Chương trình dự báo thời tiết viral khắp các MXH ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài |
Video dự báo thời tiết này được phát hành bởi China Media Group Mobile nhằm nhắc nhở công chúng về các nguy cơ và hiểm họa có thể gây ra bởi siêu bão Yagi, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Màn trình diễn siêu thực này đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và "hoảng sợ" bởi tính chân thực của nó.
Dự báo thời tiết bắt đầu với hình ảnh người dẫn chương trình đứng trước máy quay để đưa tin về điều kiện thời tiết. Sau đó, cô bước về phía bên cạnh, nơi một con phố bị cơn gió mạnh và mưa lớn tái hiện bằng công nghệ extended reality (XR) được trình chiếu.
XR là thuật ngữ chung cho nhiều công nghệ, bao gồm augmented reality (AR), virtual reality (VR) và mixed reality (MR). Nhờ sử dụng công nghệ XR, các cảnh tượng khác nhau được thể hiện một cách liền mạch, làm cho khán giả cảm thấy như họ đang trải qua cơn bão ngay tại chỗ.
Ngoài chiếc ô bị gió thổi bay và cây suýt đổ vào người dẫn chương trình, khán giả còn theo dõi bước chân của cô để "trải nghiệm" nhiều nguy cơ tiềm ẩn do mưa bão gây ra. Những cảnh tượng sống động này, kết hợp với lời giải thích rõ ràng của người dẫn chương trình, khán giả hiểu rõ hơn về những rủi ro tiềm ẩn mà thời tiết cực đoan có thể gây ra cho cuộc sống hàng ngày.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về sự đổi mới trong cách trình bày của chương trình dự báo thời tiết này, nói rằng họ không ngờ rằng một chương trình dự báo thời tiết lại được sản xuất tốt đến vậy, bởi lâu nay họ không còn xem TV.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (18:27)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (54 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)