-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
26/11/2016 04:10Khỏa thân phản đối chôn cựu tổng thống ở nghĩa trang anh hùng
Ít nhất 27 sinh viên hôm 25-11 khỏa thân phản đối chính phủ chôn cất cựu Tổng thống Ferdinand Marcos tại nghĩa trang anh hùng Libingan ng mga Bayani.
Ít nhất 27 thành viên hội sinh viên Alpha Phi Omega (APO) tại Trường ĐH Philippines, Diliman khỏa thân chạy qua trước mặt đám đông dọc theo đại sảnh Palma bên trong khuôn viên trường đại học, mục đích kêu gọi hòa bình, công lý và phản đối việc chôn cất cựu Tổng thống Ferdinand Marcos tại nghĩa trang anh hùng Libingan ng mga Bayani.
Những người tham gia biểu tình hô vang khẩu hiệu: “Marcos diktador, hindi bayani” (Marcos là một nhà độc tài, không phải anh hùng).
![]() |
Ít nhất 27 thành viên APO khỏa thân chạy qua trước mặt đám đông. Ảnh: RAPPLER |
Bên cạnh đó, APO cũng muốn đòi lại công lý cho các nạn nhân dưới thời kỳ thiết quân luật, yêu cầu chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte ngừng các vụ giết chóc tội phạm và chấm dứt hợp đồng phi lý đối với người lao động.
“Chính phủ nên thực sự phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền tự do mà nhiều người đã chiến đấu và hy sinh cũng như không bao giờ quên những chương đen tối trong lịch sử của chúng ta” – thành viên APO Toby Roca nói.
Đáp lại các cuộc biểu tình, trong đó có vụ phản đối việc chôn cất cựu tổng thống Marcos, ông Duterte hôm 25-11 phát biểu nhân chuyến thăm các binh sĩ bị thương ở TP Zamboanga: “Mọi người có thể tự do thể hiện bất cứ điều gì… Các bạn có thể biểu tình không giới hạn, dù là 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm cũng không có vấn đề gì”.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines cảnh báo người biểu tình chỉ được phản đối ở nơi công cộng, không được xông vào các tòa nhà vì có thể cản trở người khác làm việc.
Một cuộc biểu tình lớn khác dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30-11 sắp tới ở Đài tưởng niệm Quyền lực Nhân dân. Đài tưởng niệm này được xây dựng để đánh dấu cuộc cách mạng quyền lực nhân dân Edsa năm 1986 lật đổ cựu tổng thống Marcos.
![]() |
Cuộc biểu tình phản đối vinh danh nhà độc tài Ferdinand Marcos hôm 25-11. Ảnh: INQUIRER |
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)








- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (37 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (41 phút trước)




