Thế giới

Khoảnh khắc người phụ nữ bị bắn trong tòa nhà Quốc hội Mỹ

Một người phụ nữ bị bắn chết trong tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01, trong bối cảnh người ủng hộ tổng thống Trump, một số có vụ trang, xông vào tòa nhà.

Theo đài NPR, người phụ nữ bị một sĩ quan cảnh sát nổ súng bắn. Một nguồn tin thực thi pháp luật cho NPR biết người phụ nữ không có vũ khí trên người khi bị bắn.

Video có nội dung nhạy cảm, quý độc giả vui lòng cân nhắc trước khi xem

Người phụ nữ được cho là bị bắn vào ngực và trong tình trạng nguy kịch khi cô được đưa ra khỏi tòa nhà Quốc hội Mỹ. Phát ngôn viên cảnh sát thủ đô Washington D.C. sau đó xác nhận người này đã chết.

Kênh Fox 5 DC cho biết nạn nhân là Ashli Babbit, sinh sống tại San Diego, bang California. Cô từng phục vụ 14 năm trong lực lượng không quân Mỹ.

Hỗn loại tại Đồi Capitol hôm 06/01 nhanh chóng trở thành bạo lực khi người biểu tình đập phá cửa sổ và cửa ra vào để tiến vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Nhiều nghị sĩ và các tổ chức đã đề nghị tổng thống Trump kêu gọi người biểu tình chấm dứt các hành động bạo lực và rời khỏi Đồi Capitol.

Ông Trump ban đầu đăng hai thông báo kêu gọi người biểu tình tiếp tục "ôn hòa" chỉ vài phút sau khi họ tiến vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Trong một video được đăng tải sau đó, ông nói người biểu tình nên "về nhà".

Tuy vậy, tổng thống Mỹ nói thêm: "Chúng tôi yêu các bạn. Các bạn rất đặc biệt. Các bạn đã thấy điều gì xảy ra. Các bạn đã thấy những người khác bị đối xử rất tệ, rất độc ác. Tôi biết các bạn cảm thấy như thế nào. Nhưng hãy về nhà và về nhà trong yên bình".

Khi vụ việc xảy ra, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã được sơ tán, trong khi phiếu bầu của Đại cử tri đoàn cũng được thu hồi. Toàn bộ lực lượng Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia, bao gồm 1.100 người, đã được điều động để hỗ trợ thực thi pháp luật tại thủ đô Washington DC.

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser ban bố lệnh giới nghiêm kéo dài từ 18 giờ 06/01 (giờ địa phương) tới 6h sáng hôm sau. Người biểu tình sau đó đã giải tán.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)