Thế giới

Khoảnh khắc người phụ nữ trốn chạy khỏi kẻ bắt cóc ở trạm xăng sau gần 1 năm bị giam cầm

Một phụ nữ bị bắt cóc gần một năm trước khi đang đi du lịch, đã trốn thoát khỏi kẻ bắt cóc một cách ngoạn mục sau khi cô vạch ra kế hoạch chạy trốn đến một trạm xăng ở New Jersey, nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu.

Một phụ nữ bị bắt cóc gần một năm trước khi đang đi du lịch, đã trốn thoát khỏi kẻ bắt cóc một cách ngoạn mục sau khi cô vạch ra kế hoạch chạy trốn đến một trạm xăng ở New Jersey, nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu.

James W. Parrillo Jr., 57 tuổi, bị buộc tội bắt cóc một người phụ nữ mà anh ta gặp ở New Mexico năm ngoái. Nghi phạm đi du lịch đến New Jersey cùng nạn nhân và hành hung cô ấy trong một ngôi nhà ở Quận Burlington, nơi họ thuê phòng, theo một tuyên bố từ Tổng chưởng lý New Jersey, Matthew J. Platkin.

Chủ trạm xăng, Bobby Madaan, nói với CNN rằng người phụ nữ xông vào cửa hàng của ông vào ngày 7/2 và sau đó ông nghe thấy tiếng la hét từ văn phòng. Cô chạy vào bên trong cửa hàng và khóa trái cửa.

Giây phút người phụ nữ trốn chạy khỏi kẻ bắt cóc ở trạm xăng

Madaan cho biết anh nhìn thấy một người đàn ông chạy phía sau người phụ nữ nhưng khi không thể vào được trạm xăng bị khóa, anh ta quay lại và bỏ đi.

Madaan nói: “Bà ấy tỏ ra rất kích động và không ngừng kêu khóc". “Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đã bị bắt cóc khoảng một năm nay.”

Madaan nói với CNN rằng người phụ nữ có vết hằn trên cổ, mặc quần đùi và áo sơ mi mỏng, không đi giày, đồng thời cho biết thêm rằng người phụ nữ đã nói cô bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát sau khi nhìn thấy một chốt cửa trên cửa trạm xăng trong lần ghé thăm trước đó.

Madaan cho biết người phụ nữ đã lên kế hoạch trốn thoát khỏi kẻ bắt cóc bằng cách chạy đến trạm xăng và tự nhốt mình bên trong khi có cơ hội.

Parrillo đi theo người phụ nữ đến trạm xăng và định mở cửa nhưng rời đi khi thấy cửa bị khóa, theo nhà chức trách.

Madaan cho biết một khách hàng đã đưa cho người phụ nữ một đôi giày dự phòng của vợ anh ta, và họ đã tìm thấy một chiếc áo khoác cho cô ấy trong khi chờ cảnh sát đến, Madaan nói.

Sau khi trấn an người phụ nữ rằng cô vẫn an toàn, Madaan cho biết cả hai đã gọi cảnh sát. Tổng chưởng lý cho biết Parrillo đã bị bắt ngay sau đó vào ngày 7 tháng 2.

Khoảnh khắc người phụ nữ trốn chạy khỏi kẻ bắt cóc ở trạm xăng sau gần 1 năm bị giam cầm
Nghi phạm bị bắt giữ

Parrillo và người phụ nữ đã ở trong căn phòng thuê khoảng hai tuần trước khi cô trốn thoát sau khi bị hành hung, theo tuyên bố. Tổng chưởng lý cho biết người phụ nữ chạy ra khỏi nhà không mặc gì ngoài quần đùi và áo sơ mi trong thời tiết 42 độ.

Theo các nhà chức trách, người phụ nữ đã gặp nghi phạm, người mà cô biết là “Brett Parker,” tại một trạm xăng trên Xa lộ Liên tiểu bang 10 ở New Mexico vào khoảng tháng 2 năm 2022.

Theo yêu cầu của Parrillo, cô đồng ý chở anh ta đến Arizona, nhà chức trách cho biết. Người phụ nữ cho biết cô có quan hệ tự nguyện với người đàn ông mà cô biết tên là Parker được khoảng một tháng thì anh ta hành hung cô khi cả hai đang ở California, lúc đó cô cảm thấy không thể rời bỏ mối quan hệ này.

Trong thời gian họ ở bên nhau, Parrillo bị cáo buộc đã lấy điện thoại của người phụ nữ, tịch thu và sử dụng thẻ ghi nợ của cô ấy, đồng thời cách ly cô ấy khỏi gia đình, nhà chức trách cho biết. Cặp đôi đến New Jersey vào khoảng tháng 12.

Platkin gọi đó là một "trường hợp đáng lo ngại sâu sắc."

“Chúng tôi đang liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật trên khắp cả nước để thu thập thêm các thông tin về bị cáo. Cuộc điều tra của chúng tôi đang diễn ra và chúng tôi cam kết làm mọi thứ có thể để đảm bảo mang lại công lý cho nạn nhân,” Platkin nói.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khoanh-khac-nguoi-phu-nu-tron-chay-khoi-ke-bat-coc-o-tram-xang-sau-gan-1-nam-bi-giam-cam-a368937.html